Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-28 14:01:22    
Người nước ngoài thích ở trong ngõ Bắc Kinh

cri

Quan hệ giữa những người nước ngoài ở trong ngõ Hoa Cúc Bắc Kinh với dân cư địa phương rất hòa thuận. Chị Trịnh Phượng Anh thường đẩy chiếc xe ba bánh bán hoa quả trong ngõ nói, khách nước ngoài thường đến mua hoa quả với chị, khi mua hoa hoa quả, họ nhiệt tình hàn huyên với chị vài câu, chị cũng vui vẻ trò chuyện với họ.

Những người nước ngoài này rất lịch sự, ai đến cũng chào hỏi tôi. Họ nói tiếng phổ thông Trung Quốc, chào tôi, tôi cũng chào hỏi họ. Có lúc còn nói vài câu tâm sự.

Trong mấy nhà trọ ở xung quanh ngõ Hoa Cúc cũng thường có khách nước ngoài đến ở. Gần ngõ Hoa Cúc có một nhà trọ tư nhân tên là Thanh Trúc Viên, nhà trọ không rộng lắm, chỉ ở được 30 người, một phòng ngủ có phòng tiếp khách 210 đồng nhân dân tệ/ngày. Chị Triệu Tố Hoa, chủ nhà trọ cho biết mới kinh doanh hơn một tháng, hầu như ngày nào cũng đầy khách.

Chúng tôi phỏng vấn anh Thornton và người yêu của anh đến từ Anh quốc đang ở trong nhà trọ Thanh Trúc Viên. Họ đã đến Trung Quốc 3 tuần rồi, đã đi qua Thượng Hải và Tây An, hiện nay lại đến thành phố Bắc Kinh. Qua bạn bè giới thiệu, họ đến ở nhà trọ Thanh Trúc Viên, họ rất vừa ý với giá cả, phục vụ và môi trường cư trú với bầu không khí văn hóa Bắc Kinh xưa.

Nhà trọ này tổ chức rất tốt, khách trọ của các nước đối xử với nhau hòa thuận, như người trong một nhà. Thái độ phục vụ ở đây rất tốt, giá cả cũng vừa phải.

Ngày nay Bắc Kinh đã trở thành một đô thị hiện đại lớn, khu vực đông đúc đâu đâu cũng là nhà cao tầng, trên đường phố xe chạy như mắc cửi, thể hiện đô thị lớn náo nhiệt phồn thịnh. Nhưng do thành phố Bắc Kinh chú trọng bảo vệ ngõ hẻm trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, ví dụ như khống chế độ cao những tòa kiến trúc trong khu vực nhà cổ, không cho phép tùy tiện mở rộng đường trong khu phố cũ, một số ngõ hẻm thậm chí còn hạn chế xe cơ giới đi lại. Do đó, trong ngõ thành phố Bắc Kinh bớt huyên náo hơn so với những đại lộ, đậm nét cổ xưa và yên tĩnh.

Ở Bắc Kinh có hơn một nghìn ngõ cổ xưa như ngõ Hoa Cúc, những ngõ hẽm này xứng đáng là những phong cảnh của Bắc Kinh có thể cư trú. Đúng như kiến trúc sư người Đức Berna nói, ngõ hẻm đã trở thành một phần văn hóa truyền thống Bắc Kinh, cũng là một cửa sổ để cho người nước ngoài tìm hiểu về thành phố Bắc Kinh xưa.


1  2