Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-28 14:01:22    
Người nước ngoài thích ở trong ngõ Bắc Kinh

cri

Nghe Online

Bất kể là người nước ngoài đi du lịch hay sinh hoạt ở Bắc Kinh, rất nhiều người nước ngoài đều thích ngõ hẻm Bắc Kinh. Người nước ngoài đến du lịch Bắc Kinh nếu không lượn một vòng ngõ hẻm, thì hình như cảm thấy chuyến hành trình này không mỹ mãn. Mà nhiều người trong họ chỉ đi tham quan cảm thấy chưa đủ nghiền, nếu có thời gian thì họ càng mong ở nhà trọ mấy hôm trong ngõ hẻm Bắc Kinh. Còn rất nhiều người nước ngoài làm việc và học tập thời gian dài ở Bắc Kinh thì lại thích thuê nhà ở trong ngõ hẻm. Gần đây, chúng tôi đã gặp mấy người nước ngoài thích ở nhà trong ngõ tại một ngõ hẻm tên là Hoa Cúc ở thành phố Bắc Kinh.

Ngõ hẻm Bắc Kinh có liên hệ chặt chẽ với phong cách kiến trúc xưa của Bắc Kinh. Nhà ở của cư dân Bắc Kinh trước đây gồm những tứ hợp viện rộng hẹp ghép thành, và những dãy tứ hợp viện tiếp giáp nhau nối thành những dãy phố nhỏ là những ngõ hẻm. Ngõ hẻm của thành phố Bắc Kinh đã có lịch sử hơn 800 năm, tứ hợp viện giữa các ngõ hẻm là nơi sinh hoạt chủ yếu của người gốc Bắc Kinh, cũng là nơi bảo tồn đầy đủ nhất những tập quán, phong tục và truyền thống văn hóa của người gốc Bắc Kinh.

Ngõ Hoa Cúc ở quận Đông Thành thành phố Bắc Kinh, dài hơn 400 mét, là một ngõ cổ có 400 đến 500 năm lịch sử, thời xưa từng có nhiều quan lại và quí tộc cư trú ở đây. Hiện nay trong ngõ còn có rất nhiều tứ hợp viện cổ xưa.

Chúng tôi đã gặp ngài Berna, kiến trúc sư đến từ Liên bang Đức tại đầu ngõ Hoa Cúc. Ông được một cơ quan nghiên cứu kiến trúc Bắc Kinh mời đến làm việc và mới từ Beclin đến Bắc Kinh. Khi chúng tôi gặp ông, vừa đúng lúc ông đến đây thuê nhà. Ngài Berna nói, ông lựa chọn ở đây là vì thích bầu không khí trong ngõ hẻm Bắc Kinh :

Tôi cho rằng ở đây là nơi rất tốt, trông kiến trúc hết sức cổ kính, nội thất sau khi trang trí lại, sinh hoạt của cư dân xem ra cũng hết sức thuận tiện. Trong vườn nhà cổ kính yên tĩnh trồng cây cối hoa cỏ, người lớn ngồi trong sân hóng mát, trẻ em chơi đùa nghịch, cảnh tượng như thế này rất ít có thể thấy ở Đức.

Hiện nay, cư dân của ngõ Hoa Cúc có gần 200 gia đình, trong đó có khoảng 40 gia đình là người nước ngoài. Họ đến từ nhiều nước như Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Ixraen.v.v..., có người là nhân viên doanh nghiệp nước ngoài, phóng viên, học sinh và nghề tự do. Khu sinh sống thường dân tràn ngập bầu không khí đặc sắc Bắc Kinh đã trở thành tổ ấm của họ nơi đất khách quê người.

Ông Khổng Bao Thụy là phóng viên của Ixraen. Tên Khổng Bảo Thụy là do một người bạn Trung Quốc đặt cho ông, tên của ông là Baruh Kohen. Ông Khổng Bao Thụy đến Bắc Kinh đã 7 tháng, hiện nay là người viết bài cho một tòa báo tiếng Anh ở Bắc Kinh.

Ông thông qua một người bạn giới thiệu đến ở ngõ Hoa Cúc này. Tuy đến Trung Quốc không bao lâu, nhưng ông đã có thể trao đổi với hàng xóm láng giềng những câu tiếng phổ thông Trung Quốc đơn giản.

Cư dân ở đây rất hữu hảo, họ luôn tươi cười vui vẻ. Khi tôi dùng tiếng phổ thông Trung Quốc không thành thạo nói chuyện với họ, thì họ tuyệt đối không vì cách biểu đạt khó hiểu mà mặc kệ tôi, luôn tỏ thái độ hữu hảo và hoan nghênh đối với tôi, khiến tôi vô cùng cảm động, đây là nguyên nhân mà tôi thích ở nơi này.

Ông Khổng Bao Thụy cho chúng tôi biết, lúc nhàn dỗi, ông thích uống cà phê ở quán cà phê XIAO XIN trong ngõ. Người phục vụ trẻ trong quán luôn cố gắng pha cà phê cho đúng mùi vị. Ông còn đặc biệt nhắc đến bánh ga-tô pho mát ở đây, nói hương vị hết chỗ nói.

1  2