Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-16 15:38:34    
Lời ca, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, Đồng chí, anh em, tình hữu nghị

cri

Nữ: La Thành hãy cho Duy Hoa nghe chị Lệ Giang—thần tượng của Duy Hoa nói gì nào!

Nữ: Tính tình thùy mị, dịu dàng và hiền lành của các cô gái Việt Nam cùng với tiếng đàn bầu uyển chuyển, du dương sao mà ăn khớp với nhau thế, tôn thêm cho vẻ đẹp của nhau. La Thành này, vậy thì tiết mục nào đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho La Thành?

Nam: La Thành không cần nói, Duy Hoa chỉ cần nghe bài hát dưới đây là đủ biết.

Nữ: Hoá ra là bài hát "Hai con bướm" do chị Hương Giang trình diễn! Bài hát "Hai con bướm" là một bài hát thông qua mạng In-tơ-nét được phổ biến và thịnh hành ở Trung Quốc hiện nay, điều này cho thấy, Đoàn nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã dày công chuẩn bị trước khi thăm và biểu diễn tại Trung Quốc.

Nam: Đúng vậy. La Thành còn được biết, tuy ca sĩ Hương Giang không biết tiếng Trung Quốc, nhưng khi trình diễn bài hát này, chị phát âm rất chuẩn, chắc là chị đã dành nhiều thời gian và công phu để tập hát bài hát này. Tuy người đầu tiên trình diễn bài hát này là một nam ca sĩ, nhưng sự thể hiện của chị Hương Giang đã mang lại cho thính giả một cảm giác hoàn toàn mới.

Nữ: Theo trưởng đoàn Trần Thanh Bình, sau khi nhận được nhiệm vụ của Bộ Văn hóa Thông tin, toàn đoàn chung sức chung lòng, từ chương trình biểu diễn đến chọn diễn viên, đều đắn đo kỹ càng, mong sao mang đến cho khán giả Trung Quốc một chương trình biểu dẫn xuất sắc.

Nam: Ba buổi biểu diễn của Đoàn nghệ thuật quốc gia Việt Nam đều thu được thành công to lớn. Rạp hát Hải Điện có đến gần một nghìn chỗ ngồi nhưng không còn một ghế trống trong 3 buổi biểu diễn. Sau buổi biễn diễn đầu tiên, khán giả Trung Quốc nhiệt tình đã để lại ấn tượng sâu sắc cho trưởng đoàn Trần Thanh Bình. Anh nói:

Nữ: Rất nhiều khán giả Trung Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên thưởng thức chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật Việt Nam, qua đây họ đã hiểu được phần nào phong tục, tập quán, đặc sắc dân tộc của Việt Nam. Khán giả Trung Quốc cho biết, Việt Nam có non sông tươi đẹp, nhưng con người lại càng xinh đẹp hơn. Khán giả Trung Quốc nói:

Nữ: "Đây là lần đầu tiên tôi xem biểu diễn của đoàn nghệ thuật Việt Nam, sự biểu diễn của họ đậm đà bản sắc dân tộc, từ nhạc cụ đến làn điệu dân ca, trước kia tôi đều chưa từng được xem và được nghe, cảm thấy hoàn toàn mới mẻ, tôi rất thích."

Nam: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi xem biểu diễn của Đoàn nghệ thuật quốc gia Việt Nam, biểu diễn của họ đã thể hiện nền văn hóa ưu tú Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt, tôi cảm ơn Đoàn nghệ thuật Việt Nam đã mang đến một chương trình biểu diễn tuyệt vời cho chúng tôi."

Nữ: Trước khi hạ màn, tất cả diễn viên đã đồng ca bài hát "Việt Nam Trung Hoa", đưa chương trình biểu diễn lên tới đỉnh cao.

Nam: Qua tiếng hát, tâm tư tình cảm của diễn viên và khán giả gắn quện với nhau, mối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt được thăng hoa. Mục đích tăng thêm tình hữu nghị qua giao lưu văn hóa nghệ thuật được thể hiện trong giờ phút này.

Nữ: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, tiết mục "Vườn văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa, La Thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần tới.

Nam: Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.


1  2