Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-15 16:03:05    
Cửa hàng ăn "Ma chi a mi" để cảm thụ bầu không khí êm dịu tại đây

cri

Hiện nay, bài thơ đã từng khiến biết bao người cảm động này vẫn được lưu truyền rộng rãi tại Tây Tạng, Cửa hàng ăn "Ma Chi A Mi" ngày nay, chính là nơi Sang Dang Cha Sua tình cờ găp nàng Ma Chi A Mi lúc bấy giờ, nó vẫn tiếp tục viết về những truyện kể tương tự của 300 năm trước. Cửa hàng trưởng Chi Ni Ma đã giới thiệu với chúng tôi về những cuộc tình duyên đã nảy sinh từ cửa hàng này:

"Hồi tháng 10 năm 1998, có một đôi trai gái người Đức, khi ở Đức chưa hề quen biết nhau, đều là du khách đến du lịch tại La Sa. Sau đó họ tình cờ gặp nhau tại cửa hàng ăn Ma Chi A Mi, rồi cùng đi một tua du lịch và trở thành vợ chồng. Đến năm 2000, họ lại đem theo con đến La Sa du lịch, tôi cảm thấy điều này đất có ý nghĩa."

Ai đã đến qua Ma Chi A Mi đều không khỏi nghĩ tới hoặc nghe nói về nhiều truyện kể thú vị. Đương nhiện, người ta cũng có thể để lại đây những truyện kể về bản thân mình. Ma Chi A Mi đã chuẩn bị sẵn cho khách một quyển sổ nhắn tin, ghi lại tùy bút của du khách. Những thể chữ và nét bút khác nhau đã dãi bày về tình cảm và sự từng trải khác nhau.

Ma Chi A Mi là nơi kết mối xe duyên, khiến người được thư giãn tinh thần và cảm thụ về văn hóa. Đây không chỉ riêng về truyền thuyết, mà còn được thể hiện trong việc thiết kế của nó. Phong cách thiết kế truyền thống Tây Tạng luôn khiến chúng ta chìm đắm trong một bầu không khí huyền bí. Ở chính giữa nhà ăn có treo bức tượng phật, với ánh mắt sáng ngời như nhìn thấu tâm hồn của mỗi người, trên các bức tường màu vàng còn treo những bức ảnh đen trắng phản ánh về quá khứ Tây Tạng, cùng nhiều đồ trang sức khác. Nền nhà trải bằng mấy tấm thảm cũ của Tây Tạng. Bàn lễ tân với điêu khắc thủ công rất tinh tế, đã phản ánh lên nền văn hóa sâu dày của dân tộc Tạng, và cùng hòa nhập với nhau rất mộc mạc, cổ xưa và trang trọng.

Sự xếp đặt khéo léo này đã khiến Ma Chi A Mi càng có ý nghĩa hơn so với các cửa hàng bình thường khác, và trở thành cánh cửa sổ để người địa phương, du khách trong nước và người nước ngoài hiểu biết thêm về Tây Tạng. Anh Trương Kiến cư dân thành phố La Sa là thường khách của cửa hàng đã nói với chúng tôi rằng:

"Đến đây không chỉ được thưởng thức về mặt văn hóa, mà còn có nhiều thứ khác. Ngoài phong cảnh thiên nhiên ra, còn nhận biết được sự kế thừa và phát triển về nền văn hóa lịch sử cùa dân tộc Tạng".

Chị Ju Li du khách Ca Na Đa nói.

"Nơi này rất đẹp, đồ vật trong nhà cũng rất đẹp, cửa hàng ăn này có khác với các cửa hàng khác, nó có phần truyền thống hơn. Tôi tuy chưa đói, nhưng vẫn muốn ngồi lại đây, bởi lẽ tôi cảm thấy nó rất đẹp".

Đúng như chị Ju Li đã nói, nếu như bạn dạo trên đường phố Bát Giác đã thấm mệt rồi, mà bước vào cửa hàng ăn Ma Chi A Mi ngồi tựa trên ghế trước song cửa, gọi một tách Cà phê hay món trà ngọt Tây Tạng, nhìn xuống dòng người đang qua lại huyên náo trên đường phố Bát Giác, đắm chìm trong bầu không khí ấm cúng cũng là điều vô cùng thú vị.


1  2