Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-26 18:51:26    
Danh thủ thế giới Triệu Hồng Bác bị bong gân gót chân vẫn hướng về thế vận hội mùa đông

cri

Nghe Online

Những người hiểu biết môn băng tuyết Trung Quốc chắc hẳn không xa lạ đối với cái tên Triệu Hồng Bác. Là nhân vật mang tính ngọn cờ của môn băng tuyết Trung Quốc những năm gần đây, Triệu Hồng Bác và người cặp của anh Thân Tuyết đã lần lượt đoạt huy chương vàng môn trượt đôi giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới năm 2002 và 2003 cùng huy chương đồng trượt đôi thế vận hội mùa đông Xan Lếch năm 2002.

Tại thế vận hội mùa đông Tu-rin tháng 2 sang năm, cặp Thân Tuyết/Triệu Hồng Bác cũng được coi là cặp rất có hy vọng đoạt tấm huy chương vàng môn trượt đôi. Điều không may là, trong luyện tập vừa qua, Triệu Hồng Bác đã bị bong gân gót chân trái, sẽ phải nghỉ luyện tập ít nhất ba tháng, nhưng danh thủ đã 32 tuổi này vẫn chưa từ bỏ giấc mơ thế vận hội mùa đông Tu-rin của mình. 

Trong mấy năm qua, trong môn trượt băng nghệ thuật đôi người, cặp Trung Quốc Thân Tuyết/Triệu Hồng Bác cùng cặp Nga Bê-rê-giơ-na-ya/Si-kha-ru-li-de và cặp Ca-na-đa Sa-le/Pên-lê-ti-ê được công nhận là ba cặp có thực lực nhất trên thế giới. Bên ngoài cũng phổ biến dự kiến cặp Trung Quốc sẽ đạt thành tựu xuất sắc tại thế vận hội mùa đông sang năm.

Đầu tháng 8, đội trượt băng nghệ thuật nhà nước Trung Quốc đi luyện tập tại Côn Minh, chiều ngày 5 tháng 8 vì Thân Tuyết bí ốm nên Triệu Hồng Bác một mình tập trên sân băng. Khi chuẩn bị làm một động tác khó, chân trái của Triệu Hồng Bác bị sai khớp khi ra sức. Sau đó qua kiểm tra mới biết gót chân trái của anh đã bị bong gân. Chiều cùng ngày anh đã được đưa lên máy bay trở về Bắc Kinh, sáng hôm sau được điều trị phẫu thuật hơn 4 tiếng đồng hồ.

Khi kể lại tình hình lúc bị thương, Triệu Hồng Bác nói:

"Hôm luyện tập tại Vân Nam, đột nhiên cảm thấy gót chân như bị dao cắt, sau đó mới biết mình đã bị bong gân gót chân."

Kỳ thực, chân của Triệu Hồng Bác đã bị đau từ lâu. Bắt đầu từ cuối năm 2004, gót chân trái của anh luôn bị thương, đồng thời luôn được điều trị bảo thủ, lần này bị bong gân gót chân, theo lời huấn luyện viên Diêu Tân là "Lại xát thêm muối vào vết thương". Theo ông, Triệu Hồng Bác ít nhất phải nghỉ 3 tháng mới có thể lên mặt băng, điều này có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn không thể tham gia tất cả các giải trước thế vận hội mùa đông Tu-rin sang năm, kể cả giải thưởng lớn trượt băng nghệ thuật thế giới. Liệu có thể tham gia thế vận hội mùa đông Tu-rin đầu sang năm hay không, còn phải xem tình hình khôi phục và luyện tập của anh ra sao. 

Tuy đã giành được huy chương vàng và cúp nhiều giải lớn thế giới, nhưng Triệu Hồng Bác duy chỉ thiếu một tấm huy chương vàng thế vận hội mùa đông. Để đoạt tấm huy chương vàng này, anh và Thân Tuyết đã chờ đợi nhiều năm. Biến cố bất ngờ này là một đòn rất lớn mạnh giáng xuống Triệu Hồng Bác 32 tuổi. Song anh vẫn kiên cường nói, anh không từ bỏ giấc mơ tham gia thế vận hội Tu-rin:

1  2