Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-23 09:08:49    
Cuộc đời phiêu lưu của người phụ nữ nông nô trong xã hội cũ của Tây Tạng

cri

Cụ Si-ren-la-mu hồi tưởng lại, "lúc đó, thôn tôi có 11 hộ, do trước kia làm người ở chuyên làm việc vặt cho chủ, chưa làm qua công việc đồng áng, không biết kỹ thuật sản xuất, chỉ có rất ít công cụ sản xuất, những đội sản xuất khác không nhận chúng tôi. Tôi quyết định tổ chức những người đi ở đợ năm xưa lại, dựa vào khả năng của mình làm tốt công tác sản xuất."

Năm đó, Si-ren-la-mu dẫn dắt bà con học tập kinh nghiệm gieo trồng lúa mỳ, cùng bà con đắp đê. Có một lần, trận lũ lụt trăm năm mới gặp một lần ập đến trang trại chỗ Si-ren-la-mu ở, để bảo vệ cây lương thực, Si-ren-la-mu nhảy xuống đê, lấy thân mình ngăn dòng nước lũ, để bảo đảm cho con đê được khôi phục lại. Năm gặp phải hạn lớn nhưng nhóm giúp đỡ những người đi ở đợ lại được mùa bội thu, đã trở thành nhóm hợp tác kinh tế nông thôn có tiếng tăm ở Tây Tạng. Sau đó, cụ Si-ren-la-mu còn được đến Bắc Kinh, được chủ tịchMao Trạch Đông và một số nhà lãnh đạo tiếp.

Thập niên 70-80 của thế kỷ trước, cụ Si-ren-la-mu liên tục hai lần được bầu là đại biểu quốc hội TQ, đồng thời được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm ủy ban thường vụ hội đồng nhân dân khu tự trị Tây Tạng tương đương cấp thứ trưởng. Tuy giữ chức vụ cao, nhưng cụ Si-ren-la-mu không bao giờ quên mình từng là nô lệ bị áp bức và bóc lột. Bất kể trong cương vị công tác nào, cụ đều rất điềm đạm, quan tâm đời sống của người dân, luôn giữ thói quen lao động. Năm 1983, cụ Si-ren-la-mu mới có 57 tuổi, nhưng để hưởng ứng lời kêu gọi của ông Đặng Tiểu Bình nhà lãnh đạo TQ hồi đó về trẻ hóa quan chức, trí thức hóa, chuyên nghiệp hóa, nên cụ chủ động xin về hưu.

Cụ Si-ren-bai-zhen là đồng nghiệp của cụ Si-ren-la-mu cũng là người hàng xóm trong mấy chục năm. Trong thâm tâm cụ, cụ Si-ren-la-mu là một cụ già, cấp trên, người láng giềng, người bạn lâu năm đáng kính, tuy đã nghỉ hưu ở nhà 22 năm, nhưng về hưu mà không nghỉ. Cụ Si-ren-la-mu sau khi nghỉ hưu, vẫn giữ chức phó bí thư chi bộ Đảng của những Đảng viên đã nghỉ hưu. Cụ hàng ngày đọc sách báo, cùng cháu nội học tập một số kiến thức mới, trong cuộc sống gia đình cụ còn là người bà đáng kính, đáng yêu. Bà con hàng xóm láng giềng rất yêu mến và tôn trọng cụ .

Cụ Si-ren-bai-zhen nói, "sau khi nghỉ hưu, chúng tôi cùng ở trong một chi bộ, cùng sinh hoạt. Tôi cảm thấy cụ đã gần 80 tuổi, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Người già đã về hưu, cũng có họat động và niềm vui của người già. Chi bộ có hoạt động gì , cụ đều tích cực tham gia, chẳng hạn như, tập thể dục rèn luyện sức khỏe, biễu diễn văn nghệ v.v. Tôi thấy cụ là tấm gương để chúng tôi học tập.

Đây là bài: "không có Đ̉ang cộng sản, thì không có nước Trung Hoa mới" mà cụ Si-ren-la-mu thích hát nhất, cũng là bài hát mà những người có tuổi ở Tây Tạng thích hát. Cụ Si-ren-la-mu nói, cụ không bao giờ quên Đảng cộng sản Trung Quốc đã cứu vớt cụ ra khỏi cuộc sống lầm than của nông nộ, từ đó được sống một cuộc sống hạnh phúc trong gần 50 năm. Suốt đời cụ không có gì hối tiếc, chỉ mong trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời được tiếp tục làm những việc có ích cho xã hội.


1  2