Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-19 15:06:33    
Đội bơi lội Trung Quốc đứng trước thách thức gay cấn

cri

Nghe Online

Ngày 31 tháng 7, giải vô địch bơi lội thế giới lần thứ 11 đã kết thúc tại Mông-tơ-rê-an Ca-na-đa. Trong cuộc thi bơi lội giải vô địch lần này, đội Trung Quốc biểu hiện không đáng kể, đây là lần đầu tiên đội Trung Quốc chưa giành được tấm huy chương vàng nào kể từ giải vô địch bơi lội thế giới lần thứ 7 năm 1991 đến nay. Vậy vấn đề đội Trung Quốc xuất hiện ở chỗ nào? Thế vận hội năm 2008 đã sắp đến, đội Trung Quốc phải áp dụng đối sách ra sao?

Trước khi đội Trung Quốc đi dự giải vô địch thế giới lần này, đoàn Trung Quốc từng đặt ra mục tiêu đoạt một tấm huy chương trong môn bơi lội. Vô địch thế vận hội A-ten La Tuyết Quyên được gửi gắm đoạt tấm huy chương vàng trước giải chỉ xếp thứ tư môn bơi ếch 100 mét nữ và thứ bảy môn bơi ếch 50 mét nữ. Sau trận đấu, Trưởng đoàn Trung Quốc, Chủ nhiệm trung tâm quản lý môn bơi lội Tổng cục thể dục thể thao nhà nước Trung Quốc Lý Hoa thừa nhận, đội Trung Quốc đã chưa thực hiện được mục tiêu đã định đặt ra trước lúc thi đấu là đoạt một tấm huy chương vàng, ông cảm thấy đáng tiếc về việc này. Ông nói:

"Trên thực tế, lúc đi dự giải chúng tôi có nói mong đoạt được một tấm huy chương vàng, chủ yếu là đặt hy vọng vào La Tuyết Quyên, nhưng tình hình của Quyên mọi người cũng rõ, bị thương trước giải đã ảnh hưởng khá lớn đối với Quyên. Đương nhiên, Cao Sướng cũng có một lần cơ hội, bơi ngửa 50 mét, phải nói rằng trạng thái của Sướng rất tốt, có thể vì còn quá trẻ, chưa nắm bắt được cơ hội khi thi đấu với các vận động viên trình độ cao trong giải lớn, rất đáng tiếc."

So với việc đoạt 2 vàng 2 bạc 3 đồng tại vô địch thế giới Phu-cu-ô-ca năm 2001 cũng như 3 vàng 4 đồng tại giải vô địch Ba-xơ-lô-na năm 2003, thì lần này đội Trung Quốc quả thực kém rất nhiều. Đằng sau những con số này chúng ta còn có thể thấy được những vấn đề sâu sắc hơn. Tại giải vô địch thế giới năm 2001, hai tấm huy chương vàng của đội Trung Quốc đều đến từ môn bơi ếch 100 mét và 50 mét của Quyên, giải vô đic̣h Ba-xơ-lô-na mặc dù đội Trung Quốc đoạt được 3 tấm huy chương vàng, nhưng hai tấm trong đó vẫn đến từ hai môn của Quyên, tấm còn lại đến từ môn bơi tiếp sức phối hợp 4x100 mét có Quyên tham gia.

Bởi vậy, thành công và thắng lợi đội Trung Quốc ở hai giải vô địch trước thực ra là thắng lợi của một mình Quyên, chính vì Quyên phát huy xuất sắc, mới làm phai mờ vấn đề môn bơi Trung Quốc lâu nay thiếu vận động viên mũi nhọn. Giải lần này, trạng thái của Quyên không tốt, vấn đề này đã lập tức biểu lộ ra. Là vận động viên ngọn cờ đầu của đội bơi Trung Quốc, Quyên nói, hiện nay đội Trung Quốc còn chưa tìm được người nối bước có thực lực tuyệt đối như chị. Chị nói:

"Đây là việc khiến chúng tôi rất lo lắng, là việc đã thấy qua thế vận hội A-ten và giải vô địch lần này. Tuy bơi ngửa 50 mét của Sướng quả thực rất khá, nhưng đây không phải môn của thế vận hội, bởi vậy có thể mọi người còn chưa coi trọng môn này như các môn ở thế vận hội."

1  2