Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-12 16:02:11    
Người Mỹ cao tuổi George Yoong nhiệt tình với sự nghiệp công ích.

cri

Theo chị Ngô Lệ Anh giới thiệu, sau khi nhận một bệnh án mới, ông George Yoong thích trước hết lẳng lặng quan sát động tác,tâm lý của mỗi học viên, tìm hiểu tỉ mỉ quá khứ của họ, tìm hiểu gia đình và môi trường xung quanh của họ. Sau khi nắm được toàn diện tình hình, ông sẽ cho toa thuốc theo từng căn bệnh, nêu ra phương án giải quyết cụ thể, để cho giáo viên phụ đạo Trung Quốc chấp hành. Ông yêu cầu rất nghiêm khắc đối với những giáo viên phụ đạo chấp hành kế hoạch, để cho giáo viên ghi chép tỉ mỉ những điều quan sát thấy, ông lại căn cứ theo bản ghi chép tìm hiểu hiệu quả, điều chỉnh và sửa lại kịp thời phương án điều trị.

Ông George Yoong sắp xếp thời gian công việc hàng ngày rất sát, chỉ có riêng chiều thứ ba là thời gian nghỉ ngơi của ông, thời gian này ông đến Huệ Linh. Bất kể mưa to gió lớn, không bao giờ ông đến muộn. Nhặc đến thái độ làm việc nghiêm túc của ông, cô giáo Ngô Lệ Anh hết lời khen ngợi.

Quan niệm thời gian của ông rất rõ ràng, rất đúng giờ, rất có trách nhiệm. Ông dùng nửa ngày nghỉ của mình huấn luyện chúng tôi, chỉ đạo công tác cho chúng tôi, giải quyết nhiều vấn đề mà chúng tôi khó giải quyết, chúng tôi rất khâm phục ông.

Cậu bé Vinh Nghị năm nay 17 tuổi, thiểu năng, tính tình trầm lặng, Ông George Yoong gần đây đã phân tích tỉ mỉ trường hợp cá biệt này, đã giúp đỡ rất nhiều cho em. Hiện nay, tính cách của em Vinh Nghị đã cởi mở nhiều.

Năm nay em tiếp xúc với ông mấy chục hôm, ông đã giúp em xửa nhiều khuyết điểm. Em cho rằng ông rất giỏi, làm một ông cụ rất nghiêm túc.

Ông sinh sống ở Bắc Kinh đã 3 năm nói, ông rất thích môi trường sinh hoạt ở Bắc Kinh, thích tập Thái Cực quyền. Hàng xóm xung quanh đều là người Trung Quốc, họ rất hòa nhã, khi ông ốm đau có rất nhiều người đến thăm hỏi. Ông cảm thấy phương thức sinh hoạt hiện nay rất tốt.

Miễn là sức khỏe của tôi cho phép thì tôi cứ ở đây, tôi dự tính ở đây đến khi hơn 80 tuổi. Dù sức khỏe không cho phép thì tôi cũng ở Trung Quốc.

Ông cho chúng tôi biết, mùa hè năm nay, ông đến các chi nhánh của cơ quan Huệ Linh tại Quảng Châu, Tây An, Thiên Tân.v.v... tiến hành giảng dạy lưu động, hướng dẫn kinh nghiệm về điều trị tâm lý thiểu năng cho những nhân viên công tác ở các nơi.


1  2  3