Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-04 15:37:12    
Tham quan Long Tích

cri

Nghe Online

CRI : Long Tích nằm ở Khu tự trị Choang Quảng tây miền nam TQ, do ở đây nhiều núi và có hình dạng như sống lưng rồng nên mới đặt tên như vậy, cũng bởi trên núi có khá nhiều ruộng bậc thang mà nức tiếng gần xa.

Xe bon trên đường giữa khe núi, màu xanh hai bên đường nhanh chóng mất hút ở bên ngoài cửa xe. Mãi tới lúc này, khái niệm về Long Tích mới dần dần hiện ra rõ nét và trong trí óc của tôi. Nhiều năm nay, Long Tích đối với tôi mà nói, chẳng qua là tên gọi của một bộ phim tài liệu đã từng xem qua vào nhiều năm trước, đó là một phương trời với ruộng bậc thang trên núi nối liền với nhau, đã gây cho tôi một cảm giác huyền bí. Hiện nay, tôi rất may mắn được đặt chân đến mảnh đất đã bấy lâu mong ước này.

Nơi đây vốn ít người sinh sống, mãi đến thế kỷ 14, có một số người chạy nạn đến đây, mới khiến nơi đây dần dần có mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Ông Phan Chí Cương người địa phương nói với chúng tôi rằng, ruộng bậc thang ở đây được bắt đầu xuất hiện từ thời bấy giờ.

"Vào cuối thời nhà Nguyên đầu nhà Minh, có một số người Choang và người Dao vào trong núi lánh nạn, để có miếng ăn, họ đã phải vỡ hoang cuốc đất làm ruộng. Những ruộng bậc thang ở đây có độ thăng bằng rất tốt, trước kia không có máy đo mặt bằng, người xưa làm theo phương pháp cũ lúc đó dần dần khoanh mở dựa vào núi".

Dân tộc Choang và Dao là hai dân tộc thiểu số của TQ. Tổ tiên họ khoanh đất làm ruộng ở Long Tích là để đáp ứng nhu cầu sinh tồn, nhưng trong con mắt của người thời nay, những ruộng bậc thang mà họ dùng từng nhát cuốc đào ra này đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, đường bờ ruộng uốn lượn quanh co đã vẽ nên một bức tranh phong cảnh hết sức mỹ miều.

Ruộng bậc thang ở đây không chỉ giới hạn trên một hai trái núi, mà nó hầu như rải rác trên khắp các ngọn núi. Nơi cao nhất cách mặt biển 1185 mét, thấp nhất là 300 mét. Xe bon trên đường giữa các đỉnh núi, dõi mắt nhìn lên ruộng bậc thang có khác nào những dải lụa ngọc, vây quanh lấy trại núi trông như những con ốc biển khổng lồ. Mây mù bủa giăng khắp đó đây, lại tạo thêm những gam màu khiến phong cảnh ở đây trở thành một bức tranh thủy mạc.

1  2