Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-26 09:10:06    
52 người con với một người "Mẹ"

Xin Hua

Để cho nhiều em ở thị trấn Vũ Triện bỏ học lại cắp sách đến trường, chị Lệ đăng ký tình hình tiếp thu giáo dục của những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong thị trấn thành một quyển sổ, chỉnh lý thành hồ sơ, và kịp thời xin sự giúp đỡ của xã hội, đồng thời còn thông qua mạng tìm những người tốt bụng giúp đỡ.

Có một lần, có một bạn trên mạng với tên là "Tâm Đăng" gửi 100 đồng tiền học phí và một bưu kiện cho các em. Nhận được bưu kiện vào buổi hoàng hôn 28 tết năm ngoái, chị Lệ cảm động không quản màn đêm đã rủ xuống, cầm bưu kiện xuống thôn, tôi chị một lòng mong sớm đưa đến tận tay các em, để các phấn khởi ăn tết.

Từ giữa năm ngoái đến nay, chị thông qua trang web "Hướng về miền núi", đã nhận được 11250 đồng nhân dân tệ, hơn 1200 chiếc quần áo, 58 cặp sách, sách vở và đồ dùng thể thao trị giá hơn 1000 đồng nhân dân tệ.v.v..., tất cả đều tài trợ cho 52 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong thị trấn Vũ Triện.

Sự vất vả đã có thu hoạch, lòng tin tiếp tục tìm sự giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh nghèo khó càng thêm vững vàng. Chị nói, dù khó khăn mệt nhọc, tôi vẫn càng cố gắng hơn nữa, để cho càng nhiều em hoàn cảnh khó khăn thực hiện giấc mơ cắp sách tới trường .


1  2