Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-26 09:10:06    
52 người con với một người "Mẹ"

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa xã ngày 24 tháng 7, "Xin cảm ơn cô, cô với chúng chẳng không quen biết, nhưng cô đã cho hai cháu vốn cha khuyết tật mẹ mất sớm cảm thụ được tình cảm ấm áp của người mẹ. Có thể cô còn trẻ chưa chuẩn bị tư tưởng, nhưng cô là người mẹ trong tâm trí của chị em cháu, cho chúng cháu được gọi cô là mẹ một lần." Đây là lá thư của hai chị em Lan Long viết cho chị Hoàng Kim Lệ, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Vũ Triện huyện Đông Lan Quảng Tây Trung Quốc.

Vào một ngày trong năm 2003, khi chị Hoàng Kim Lệ xuống cơ sở công tác, hình ảnh Lan Long mặc quần áo rách đứng bên căn nhà gỗ lụp xụp làm cho chị thật khó quên, bởi vì cha khuyết tật, mẹ đã mất, nên hai chị em Lan Long đành bỏ học ở nhà.

Vấn đề sinh hoạt và giáo dục của hai chị em đã trở thành "Tâm bệnh" của chị Lệ. Không bao lâu chị quay trở về thôn chỉnh lý tài liệu về hai chị em Lan Long, viết đơn xin trợ cấp với Hội liên hiệp phụ nữ và huyện đoàn. Cuối cùng, ban tổ chức huyện ủy đã giúp đỡ giải quyết tiền học phí cho hai chị em, bản thân chị thì tiết kiệm góp tiền sinh hoạt cho hai em, viết thư khích lệ hai em yên tâm học tập, còn mua quần áo mới cho các em trong dịp tết đầu năm.

Hoàn cảnh của hai chị em Lan Long đã kiến chị Lệ xúc động sâu sắc, cuộc sống của chị cũng vì thế mà thay đổi. Chỉ trong thời gian hai năm ngắn ngủi, chị Hoàng Kim Lệ đã trở thành "Người mẹ chưa thành lập gia đình" của 52 đứa trẻ nghèo khó.

1  2