Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-20 15:05:41    
Hình thức rèn luyện giải trí "Địa thư" ở công viên Bắc Kinh

cri

Cán bút "Địa thư" của cụ có một lọ đựng nước, trông rất đẹp mắt, lọ nước cung cấp nước cho ngòi bút, có thể điều chỉnh lượng nước căn cứ theo nhu cầu của ngòi bút, như thế khi viết không phải thường xuyên chấm nước trong thùng, đúng là một cây "Bút máy" không sai.

Sau khi hỏi mới biết cụ tên là Liên Khởi Tiên, năm nay 72 tuổi, đã viết bút ngòi mềm bằng nước trên mặt đất mười mấy năm rồi. Cây bút này là do cụ chuyên viết trên nền đất mà ngẫm nghĩ ra, cụ đặt tên là "Cây bút địa thư Trung Hoa", đang chuẩn bị xin bản quyền quốc gia. Cụ dùng cây bút này viết chữ trên mặt đất trong công viên, hàng ngày có nhiều người vây quanh xem, mọi người không những khen ngợi cụ viết chữ đẹp, mà còn có hứng thú với cây bút trong tay cụ.

Cụ rất tự hào nói với chúng tôi, hiện nay có nhiều người muốn đặt mua bút với cụ, trong đó còn có những bạn là người Nhật và Hàn Quốc. Nhưng cụ nghiên cứu chế tạo loại bút này là không phải vì lợi nhuận, mà là để thuận tiện cho càng nhiều bạn cao tuổi khác viết chữ trên mặt đất :

Sau khi Trung Quốc trở thành quốc gia có số dân cao tuổi tương đối nhiều, thì người già phải có nơi gửi gắm tinh thần. Viết chữ trên nền đất rất tốt đối với rèn luyện sức khỏe, hun đúc tinh thần, nâng cao tố chất văn hóa.

Chúng tôi để ý thấy, những người già viết "Địa thư" này thường là vừa viết vừa thảo luận nghệ thuật kỹ sảo. Tâm trạng của họ rất hòa nhã, tính tình cởi mở lạc quan, vui vẻ nhường cho những khán giả vây quanh viết thử, thường khích lệ và hướng dẫn những người mới học viết. Giờ đây, viết chữ bằng bút ngòi mềm trên nền đất đã trở thành một phong cảnh trong công viên thành phố Bắc Kinh, thu hút nhiều khách du lịch đến xem. Một cô gái người tỉnh Sơn Tây đến du lịch Bắc Kinh cho chúng tôi biết :

Tôi rất thích và cũng rất khâm phục. Bởi vì ở nơi khác không có, chỉ ở Bắc Kinh mới được nhìn thấy.

1  2  3