Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-20 15:05:41    
Hình thức rèn luyện giải trí "Địa thư" ở công viên Bắc Kinh

cri

Nghe Online

Những năm gần đây, trong những công viên lớn ở thành phố Bắc Kinh, những người già cả ngoài tập luyện buổi sáng bằng những hoạt động truyền thống như Thái Cực quyền, múa Ương Ca.v.v... ra, lại có thêm một tiết mục đậm đà hàm xúc văn hóa --- "Địa thư". Những người cao tuổi thông qua tập luyện "Địa thư", hun đúc tinh thần, rèn luyện sức khỏe.

"Địa thư" là hình thức viết bút ngòi mềm trên mặt đất. Thư pháp Trung Quốc truyền thống là dùng bút lông chấm mực tàu viết lên giấy để trên bàn. "Địa thư" là dùng một loại bút đặc biệt chấm nước viết trên nền đất. Loại bút "Địa thư" này dùng chất xốp cắt thành ngòi bút, buộc vào chiếc cán gỗ khoảng 1 mét, thế là hình thành chiếc bút ngòi mềm cán dài.

Trong công viên DI HÒA VIÊN ở ngoại thành phía tây thành phố Bắc Kinh, chúng tôi gặp ông Chu Thụ Đức đang viết trên nền đất xi măng mà gọi là "Địa Thư". Chỉ thấy ông Đức đứng dưới bóng cây, tay cầm chiếc bút "Địa thư" chấm vào thùng nước nho nhỏ để bên cạnh, ngòi bút thấm đẫm nước viết thành những hàng chữ rắn rỏi trên nền xi măng. Chỉ trong chốc lát, một bài thơ cổ hiện ra trước mắt mọi người. Theo đà nước bốc hơi, những hàng chữ rõ ràng rắn rỏi dần dần mờ đi và mất hẳn.

Xung quanh ông Đức còn có mười mấy người cao tuổi khác đang mải miết viết "Địa thư" trong ánh nắng ban mai. Ông Chu Thụ Đức năm nay 60 tuổi, viết "Địa thư" đã hơn 8 năm rồi. Nhắc đến cái hay trong việc viết trên nền đất, ông Đức không ngớt ngợi khen :

Viết thư pháp trên nền đất tương đối có lợi đối với sức khỏe. Trước đây do thích thư pháp, nhưng đều dùng bút lông viết trên giấy, mà dịp viết chữ to như vậy trên giấy rất ít, bởi vì giá thành tương đối cao. Mà bút viết trên mặt đất tự làm và viết bằng nước, hầu như không tốn kém.

Ở công viên NGỌC UYÊN ĐÀM nổi tiếng nữa ở Bắc Kinh, chúng tôi cũng thấy hơn 20 người cao tuổi hâm mộ viết thư pháp trên nền đất. Trong họ có một cụ già tóc bạc phơ khiến mọi người chú ý, không những cụ viết chữ đẹp, mà điều quan trọng là cây bút trong tay cụ không giống những cây bút viết "Địa thư" khác.

1  2  3