Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-27 09:15:55    
Xin chúc thí sinh Việt Nam thành công

cri

Em Nguyễn Thu Hương ở số nhà 58 tổ 2 khu 4 đường Vật Tư phường Bình Tân thành phố Hải Dương tâm sự rằng: Hiện em đang bận ôn thi đại học, những ngày này em rất hồi hộp, lẽ ra em định thi xong mới viết thư cho chị, vậy mà lúc này lại cầm bút tâm sự với chị, bởi em mong sẽ nhận được những lời động viên và cổ vũ của các anh chị, mong thư em có thể đến Đài vào trước tháng 7. sau này em sẽ thường liên lạc với các anh chị.

Thu Hương thân mến, mong sao lúc này em đang tranh thu dành ra đôi phút cho Hộp thư này, theo chị có lẽ các thí sinh càng đến gần ngày thì sẽ càng hồi hộp, nhưng như vậy sẽ không có lợi cho sự phát huy của mình trên trường thi. Ở Trung Quốc đề thi đại học hằng năm thường chú trọng các kiến thức cơ bản. Chị khuyên em, những ngày này ngoài ăn uống điều độ đù dinh dưỡng ra, nghỉ ngơi đúng giờ cũng rất quan trọng. Em nên xem lại các kiến thức cơ bản trong đề cương ôn tập, nghiền ngẫm quy luật của các định nghĩa trong khi làm bài. Nếu như căng thẳng quá, em có thể nghe mấy bản nhạc nhẹ hoặc đọc truyện vui ngắn để thư giãn rồi học tiếp, như vậy sẽ nâng cao hiệu quả học tập hơn. Trong thư Thu Hương cho biết là thích môn toán và hóa, thích học tiếng Trung Quốc, yêu hoa và thích hát. Thu Hương muốn thành lập một nhóm học, có nhiều bạn bè cùng thị hiếu. Mời các bạn cùng lứa tuổi viết thư cho Thu Hương theo địa chỉ: số nhà 58 tổ 2 khu 4 đường Vật Tư phường Bình Tân thành phố Hải Dương.

Em Nguyễn Thị Kiều linh ở Đội 4 xóm Nội xã Trưng Vương huyện Việt Trì tỉnh Phú Thọ tâm sự rằng: Em là học sinh cuối cấp, thời gian này rất bận, em không có điều kiện đón nghe chương trình của Đài thừơng xuyên, nhưng em vẫn nhớ đến đài, em sẽ cố gáng học cho tốt, em có nguyện vọng thi lên trường đại học ngoại ngữ chuyên ngành Trung Văn, bởi em thích đất nước Trung Quốc.

Kiều thân mến, có lẽ lúc này em đang bận ôn thi, không có mặt bên máy thu thanh, nhưng chị vẫn muốn tâm sự cùng em. Thời gian này quan trọng nhất là luyện thi, còng việc nghe đài thì có thể để sau này thi xong hoặc nghỉ hè rồi tha hồ mà nghe, bởi vì Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc luôn luôn là người bạn chân thành của thính giả luôn có mặt trong 10 tiếng đồng hồ phát thanh trong mỗi ngày. Chị tin rằng em sẽ thi lên được chuyên ngành Trung Văn mà mình thích. Chúc em thành công.

Các em thí sinh thân mến, vì thời lượng Hộp thư có hạn, chị không thể nhắc tên của từng em một, mong sao những lời khuyên và lời chúc trên đây cũng chính là những lời nhắn nhủ gửi đến tất cả các em thí sinh năm nay để các em tham khảo. Từ Bắc Kinh, chị mong các em hãy bình tĩnh để phát huy tốt trong trường thi. Chúc các em đạt được thành tích lý tưởng để thực hoài bão của mình. Xin chờ tin vui của các em.


1  2