Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-27 09:15:55    
Xin chúc thí sinh Việt Nam thành công

cri
Sau kỳ thi đại học diễn ra vào ba ngày 7, 8 và 9 tháng 6 vừa qua, vào 12 giờ trưa ngày 24 tháng 6 trở đi là các thí sinh Trung Quốc có thể biết số điểm của qua đường dây nóng dành riêng cho các em. Đầu tháng 7 các trường đại học Trung Quốc bắt đầu công tác tuyển sinh. Tin rằng đây là thời điểm nhiều người đặc biệt là các thí sinh và thân nhân của họ rất hồi hộp. Tình hình thi cử ở Việt Nam ra sao? Hằng năm cứ bước vào mùa hè là Ngọc Ánh thường nhận được nhiều thư của các em học sinh Việt Nam ở lứa tuổi khác nhau, trong đó có khá nhiều thư của các em thí sinh cuối cấp chuẩn bị thi đại học, Ngọc Ánh có cảm tình đặc biệt đối với các em học sinh, thế hệ trẻ trung đầy tương lai, cho nên Ngọc Ánh cũng rất quan tâm họ. Sau đây Ngọc Ánh xin dành chút thời gian tiếp chuyện với các em.

Các bạn thân mến, sau kỳ thi đại học diễn ra vào ba ngày 7, 8 và 9 tháng 6 vừa qua, vào 12 giờ trưa ngày 24 tháng 6 trở đi là các thí sinh Trung Quốc có thể biết số điểm của qua đường dây nóng dành riêng cho các em. Đầu tháng 7 các trường đại học Trung Quốc bắt đầu công tác tuyển sinh. Tin rằng đây là thời điểm nhiều người đặc biệt là các thí sinh và thân nhân của họ rất hồi hộp. Tình hình thi cử ở Việt Nam ra sao? Hằng năm cứ bước vào mùa hè là Ngọc Ánh thường nhận được nhiều thư của các em học sinh Việt Nam ở lứa tuổi khác nhau, trong đó có khá nhiều thư của các em thí sinh cuối cấp chuẩn bị thi đại học, Ngọc Ánh có cảm tình đặc biệt đối với các em học sinh, thế hệ trẻ trung đầy tương lai, cho nên Ngọc Ánh cũng rất quan tâm họ. Sau đây Ngọc Ánh xin dành chút thời gian tiếp chuyện với các em.

Em Trần Văn Nam thôn Hà Tân xã Hải Hà huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa tâm sự rằng: hiện cháu đang học ở trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 3 tỉnh Thanh Hóa, khi cháu viết bức thư này thì chẳng còn mấy ngày nữa là bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung Học rồi, ước mơ của cháu là thi vào trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội. Những ngày này cháu rất bận ôn thi, nhưng cháu vẫn dành chút thời gian để nghe đài

Nam thân mến, cảm ơn em trong những ngày bận ôn thi mà còn quan tâm bản đài, đặc biệt còn tranh thủ thời gian để tham gia cuộc thi "Tôi với chương trình phát thanh tiếng Việt Nam", thật là quý hóa, qua đó có thể thấy em là một học sinh hiếu học, từ nay đến lúc thực hiện mơ ước của em không còn bao xa nữa, vào những ngày này không nên học quá khuya, cô khuyên em nên xem lại những kiến thức cơ bản nhất chứ không nên dùi mài vào những bài quá hóc búa. Chúc em đạt được thành tích như mong muốn.

1  2