Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-23 14:51:01    
Phố Tây

cri

Nghe Online

Phố Tây, tức phố người phương tây, nằm ở huyện Dương Sóc tỉnh Quảng Tây miền nam TQ. Đường phố này rộng khoảng 4 mét, dài hơn 500 mét, mỗi năm đều thu hút được khoảng 100 nghìn lượt du khách các nơi trên thế giới. Vậy tao sao Phố Tây lại có sức quyến rũ lớn lao như vậy?

Ngay từ khi đặt chân lên Phố Tây, đường phố cổ đã trải qua hơn 1400 năm bể dâu với mặt đường trải bằng đá đen này, như đang dãi bày vơi tôi về quá khứ, Nhà cửa hai bên đường phần lớn đều xây bằng gạch đen, ngói xanh, mái cong và cửa sổ khắc hoa. Phong cách cổ mộc mạc và nhã nhặn này, hầu như đều hòa nhập với phong cảnh non xanh nước biếc ở xung quanh.

Nét cổ nhã rất tự nhiên của Phố Tây đậm đà mùi vị TQ này không những khiến tôi say mê, mà cũng rất quyến rũ đối vớidu khách nước ngoài. Tại đây, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy đoàn người gồm đủ các màu da trên thê giới. Các du khạch cũng như tôi đều tỏ ra vô cùng say sưa đối với đường phố nhỏ hẹp này, họ dạo bước trên đường phố, vào hiệu đồ cổ, hay đang lặng lẽ thưởng thức thư họa. Thị trấn nhỏ miền sơn dã này bỗng dưng xuất hiện nhiều gương mặt người nước ngoài như vậy, lại khiến tôi có thêm phần ấn tượng quốc tế nữa đối với Phố Tây. Hơn nữa, trong khi những du khách nước ngoài này thưởng thức các món ăn trên Phố Tây, thì cũng khiến đường phố cổ xưa này càng trở nên trẻ trung hơn. Hiện đại và cổ xưa vốn là hai từ vựng đối lập nhau, nhưng lại cùng tương ngộ trên Phố Tây và hòa nhập với nhau một cách hoàn mỹ.

Phố Tây ban ngày rất yên tĩnh, bấy giờ phần lớn du khách đều đi dạo chơi ngắm cảnh ở vùng đồng quê xung quanh, trên phố người qua lại thưa thớt, các cửa hiệu cũng vắng khách. Khi màn đêm buông xuống, thì các cửa hàng ăn hay tiệm rượu, quán cà phê lại đông đủ du khách của các nơi trên thế giới. Bấy giờ, cả Phố Tây như chìm ngập trong ánh đèm màu rực rỡ.

Tại một cửa hàng ăn có tên là Tụ Phúc Lâu, cửa hàng trưởng Lục Hoa Bình đang dạy một tốp du khách nước ngoài nấu các món ăn TQ. Ông nói, ông mở lớp đào tạo nấu các món ăn TQ này rất được nhiều bạn nước ngoài hoab nghênh, ngày nào cũng có hơn 10 người nước ngoài đến đây học với ông.

1  2