Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-15 16:03:27    
Một kỷ niệm khó quên

cri

Quân đội TQ đang chiến đấu ở Triều Tiên, nên bộ đội ở hậu phương phải ăn nửa gạo, nửa cao lương, riêng bộ đội VN được ăn cả gạo. Một số anh em bị sốt rét trở lại, bạn phảa đưa thuốc Ký linh từ Thượng Hải lên vì đở đây từ lâu không còn bệnh sốt rét. Thấy bộ đội VN vóc người nhỏ bé, bạn còn ưu tiên cho toàn đoàn ăn bằng tiêu chiểu cán bộ tiểu đoàn của bạn để đủ sức luyện tập pháo nặng 2,4 tấn.

Sau năm tháng học tập, ngày nào còn bỡ ngỡ trước cỗ pháo cao xạ liên thanh 37 li, giờ đây các phân khoa và luyện tập tổng hợp chúng tôi đã có kiến thức chỉ huy và kỹ thuật chiến đấu khá thuần thục. Ngày kiểm tra sát hạch đã tới. Tôi nhớ một kỷ niệm không quên là khi kiiểm tra môn binh khí được hỏi về tháo lắp bộ cơ bẩm pháo, tôi trả lời thứ tự chậm rãi, khi báo cáo xong đồng chí giáo viên cho 5 điểm và bắt tay. Tôi thở phảo nhẹ nhõm nhớ lại đời học sinh cũ, những ngày thi cuối khóa ở VN hoa Phượng đỏ đầy đường, tiếng ve kêu ra rả.

Ngày mãn khóa diễn tập toàn tiểu đoàn của học sinh VN qua các tình huống có bắn đạn thật được bình quân 3 điểm dương coi như khóa học đạt loại khá.

Nhà trườnt tổ chức cho chúng tôi đi tham quan thành phố và khu thành cổ Mãn Châu, đặc biệt là xem triển lãm công nghiệp TQ từ sau ngày giải phóng. Các đồng chí bạn nói với chúng tôi rằng, vài năm nữa với nhà máy cơ khí Thẩm Dương, TQ sẽ sản xuất được các loại pháo theo thiết kế của Liên Xô, kể cả pháo 37 có cải tiến với độ chính xác cao. Tất cả làm cho tôi thêm yêu mến nhân dân TQ và tin rằng, hình ảnh TQ hiện nay là hình ảnh ngày mai của VN chúng ta.

Ngày từ giã nhà trường, từ giã các đồng chí bạn đã đến, lòng tôi xen kẽ cả vui buồn lẫn lộn. Vui vì được mau chóng về VN xây dựng đơn vị, buồn vì quyến luyến kẻ ở người đi, nhớ các đồng chí giáo viên, các đồng chí phục vụ tận tình đầy tình nghĩa quốc tế cao cả. Ra ga xe lửa về phía Nam lòng tôi đầy cảm động, tôi nắm chặt tay các đồng chí bạn rất lâu những người bạn chiến đấu quốc tế, những người thầy tận tụy.

Đoàn xe chuyển bánh, mái trường cao xạ pháo Thẩm Dương xa dần , tôi cố nhìn theo cổng trường với hình hai viên đạn mờ dần trong sương chiều.

Một năm sau, năm 1954, trên chiến trường Điện Biên Phủ, đoàn 367 chúng tôi đã bắn hạ 52 máy bay địch, trong tổng số 62 chiếc toàn chiến dic̣h trong đó có 3 chiếc B24 pháo đài bay của Pháp góp phần đưa chiến dịch đến toàn thắng. Trong thành tích ấy, chúng tôi không quên công lao to lớn của trường cao xạ pháo binh Thẩm Dương.

Trên đây các bạn vừa nghe bài: những kỷ niệm khó quên của Đại tá Đào Thế Châu đăng trên đặc san kỷ niệm 50 năm ngày thành lập hội hữu nghị Việt Trung. Trong cuốn tập san này còn có nhiều bài hồi ức của các đồng chí TQ cũng như các đồng chí VN, trong các tiết mục "cầu vồng hữu nghị" sau này LQ sẽ lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn, qua đó chúng ta có thể cảm nhận được mối tình hữu nghị nồng thắm giữa hai nước Trung Việt đã đực chủ tịch Mao Trạch Đông và chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp.

Chúng ta vui mừng thấy rằng, trước thềm thế kỷ mới chân trởi hữu Nghị Trung Việt đang mở ra một tương lai đầy hức hẹn, nhưng chúng ta những người được sinh sống xã hội hòa bình, với nền kinh tế phát triển cũng đang đứng tưrớc những nhiệm vụ mới nhằm cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Bởi vì có thể nói, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện của nhân dân hai nước Trung Việt không những có tẩm quan trọng đặc biệt đối với lợi ích của mỗi bên, mà còn có ý nghĩa to lớn đối với hoà bình, ổn định trong khu vực, đối với sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới, vì những mục tiêu cao cả của thời đại: Hoà bình, Độc lập dân tộc, Dân chù và Tiến bộ xã hội. Là người biên soạn và chủ trì tiết mục "cầu vồng hữu nghị" LQ nguyện cố gắng hết mình góp phần nhỏ bé cho mối tình hữu nghị Trung Việt, cũng mong các bạn đến với chương trình này, nói về những cảm nghĩ, những kỷ niệm khó quên khi công tác và học tập hay đến thăm ở Trung Quốc cũng như trong khi tiếp xúc với các bạn TQ.


1  2