Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-15 16:03:27    
Một kỷ niệm khó quên

cri
CRI : Tháng giêng năm 1953, một buổi chiều giá rét, chúng tôi 144 cán bộ quân đội từ giã tổ quốc VN đang kháng chiến để đi học pháo cao xạ tại nước Cộng hà nhân dân Trung Hoa anh em. Đến biên giới, điều đập vào mắt chúng tôi là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh phất phới tung bay trên đỉnh cổng Nam Quan. Chúng tôi đến thị trấn Bằng Tường vào nghỉ ở doanh trại của đơn vị bạn, bạn đã chuẩn bị chu đáo từng chiếc giường, chăn đã trải sẵn, trên bàn nước trà đã pha, thuốc lá Đại Tiền Môn đã bóc sẵn. Các đồng chí bạn người nào cũng đon đả mời chào, tận tình hướng dẫn chúng tôi từ vòi nước rửa mặt đến phòng ngủ và nhà vệ sinh.

Bạn đã chuẩn bị cho chúng tôi mỗi người hai bộ quần áo và mũ có phù hiệu của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi đi tàu hỏa từ Bằng Tường về Nam Ninh, ở Đây Đường sắt rộng 1,45 mét toa nào cũng có ghế ngồi, giường nằm, nhân viên trên tàu hướng dẵn tận tình, lịch sự. Trời xẩm tối thì tàu vào đến ga Nam Ninh, Quảng Tây. Tỉnh Quảng Tây là vùng mới giải phóng được vài năm mà công cuộc kiến thiết đã có nhiều tiến bộ. Đến đây chúng tôi được cán bộ nhà trường từ Đông Bắc xuống đón, . Mấy ngày liền chúng tôi nhồi thêm bông vào chăn để chống rét, đi giầy lông, bỡ ngỡ trong bộ quần áo bông dày cộm, lại thêm một chiếc ạo khóac "đại y" làm cho ngừi to xù lên.

Trong các đồng chí TQ đến đón, , tôi nhớ nhất đồng chí Vu, đại diện văn phòng quân ủy bạn chi viện cho ta. Đồng chí đi thăm từng phòng, hòi tình hình sức khỏe tất cả chúng tôi, . Về nhiệm vụ chi viện cho cuộc kháng chiến ở VN đồng chí nói: " Kháng Pháp viện Việt là nhiệm vụ cao cả của chúng tôi đối với nhân dân Việt Nam . Các đồng chí không phải là khách, , mà là bạn chiến đấu thân thiết đi làm nhiệm vụ học tập, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để các đồng chí học tập thật tốt về chiến đấu thắng lợi. Phương châm của chúng tôi al̀ chi viện cho cuộc cho cuộc kháng chiến ở VN cho đến thắng lợi hoàn toàn, việc cần tiêu hàng trăm triệu cũng không tiếc, việc không cần tiêu thì một xu cũng phải tiết kiệm".

Đồng chí còn căn dặn phải mặc áo ấm chống rét để giữ gìn sức khỏe mới có thể học tập ở vùng Đông Bắc rét hơn ở Việt Nam nhiều.

Để bảo đảm bí mật, bạn tổ chức một đoàn tàu đặc biệt từ thẳng từ Nam Ninh đến Thẩm Dương do quân đội phụ trách. Đây là một cuộc hàng quân bằng tàu hỏa dài mấy ngàn cây số qua bao nhiêu miền, bao nhiêu thành phố từ Nam lên phía Bắc, càng đi càng thấy đất nước TQ thật là tươi đẹp, chúng tôi càng thêm tin tưởng vào sức mạnh của phe xã hội chủ nghĩa. Xe lửa đưa chúng tôi vượt sông Dương Tử bằng tàu thủy, từ Vũ Xương sang Hán Khẩu đúng vào dịp tết âm lịch năm đó. Tết ở Hán Khẩu cũng có mưa xuân, có tiếng pháo nổ, có đèn lồng, có câu đối đỏ dán ở các cửa nhà.

Xe lửa lên miền Đông Bắc chạy hai đường song song với tốc độ nhanh. Đến ga Thẩm Dương chúng tôi thấy trước cửa ga, trên đài cao có đặt một chiếc xe tăng T34 là di tích kỷ niệm Hồng Quân Liên Xô giải phóng Đông Bắc tháng 8 năm 1945. Đường phố ở đây rộng thênh thang, có đường hai chiều, xe điện chạy bằng bánh hơi do phụ nữ lái. Ở Đây chỉ cách mấy tỉnh là đến đất nước Triều Tiên cũng đang trong khói lửa chiến tranh. Đi đâu chúng tôi cũng thấy khẩu hiệu "Kháng Mỹ viện Triều, bảo gia vệ quốc". Các sân bay, các trận địa phòng không quanh thành hpố đều sẵn sàng chiến đấu rất cao.

Chúng tôi đến trường cao xạ pháo, cổng trường xây dựng hai viên đạn dựng đứng, con đường vào trường hai hàng cây thẳng tắp nhưng mùa đông trụi lá. Sân vận động của nhà trường rộng thênh thang rất quy mô. Đặc biệt khu vực pháo trường rất rộng có đủ các loại pháo cao xạ xếp hàng thẳng tắp trông rất ngăn nắp. Trường này là một hnà trường chính quy, hiện đại có quy mô toàn quốc.

Lễ khai mạc ở đại lễ đường của nhà trường, tấm khẩu hiệu: "đêm đón mừng" được viết bằng hai thứ chữ Trung Quốc và Việt Nam. Tôi nhớ mãi lời nói chân tình của Đồng chí hiệu trưởng trong đêm khai mạc có câu: "Đảng Cộng sản TQ và Đảng Lao động VN là hai Đảng anh em, quân giải phóng nhân dân TQ và quân đội nhân dân VN là hai quân đội anh em, nhân dân TQ và nhân dân VN là hai dân tộc anh em. Chúc các đồng chí cố gắng học tập tốt về chiến đấu thắng lợi."

Tôi rất cảm động khi đồng chí đoàn văn công bạn trình bằy tiếng VN bài ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Lao động VN. Để đáp lại, đoàn học sinh chúng tôi cũng trình bày hai bài: Chiến sĩ VN và chiến thắng sông Lô được bạn hoan nghênh nhiệt liệt. Đoàn học sinh VN tổ chức thành một đại đội học viên, giới thiệu công khai là bộ đội phương Nam.

1  2