Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-08 13:25:34    
Chuyến thăm công các của đoàn đại biểu đài Tiếng Nói VN tại TQ

cri

Mấy ngày sau đó, trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân, đoàn đã đi thăm quan một số danh lam thắng cảnh của BK, , đích thân cảm nhận nền văn hóa văn minh cổ xưa của thành phố. Trong khi đi thăm quan, các anh chị em trong đoàn không ngớt lời ca ngợi trí tuệ và sự vĩ đại của người TQ thời cổ xưa, lòng nhiệt tình của dân thời nay và những kiến trúc cổ kính của BK.

Nói đến ấn tượng đối với BK, trưởng đoàn Trần Mai Chi từng đi thăm nhiều nứơc trên thế giới nói:

Tôi là lần đầu tiên đến BK, thủ đô của các bạn giống như một người khổng lồ đang trỗi dậy, vừa có sự sôi động, hiện đại của của các thành phố Tây Âu, lại só sự cổ kinh, thanh bình, duyên dáng của thành phố châu Á, nói cách khác là thành phố BK đang phát triển rất nhanh ngang tầm với các tah̀nh hpố hiện đại trên thế giới, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của mình. NHững nơi mà chúng tôi đến thăm đều để lại cho chúng tôi những cảm tưởng rất đẹp với những con người cởi mở, dễ mến và bề dầy văn hóa của đất nước Trung Hoa, mà nhất là thái độ nâng niu, trân trọng giữ gìn di sản văn hóa của các thế hệ TQ.

Ngoài ra, khi ở BK, đoàn đại biểu đài Tiếng Nói VN còn đi thăm Di Hoà Viên, Cố Cung, thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc của BK, không những cảm nhận được những kiến trúc vĩ đại thời cổ xưa, mà còn tiếp xúc thân mật với người dân TQ.

Còn ông Lê Quốc Hưng lần đầu tiên đến BK thì nói:

Sự thay đổi của đất nước Trung Hoa và chất lượng cuộc sống của người dân Trung Quốc và các công trình của BK và Tây An chuẩn bị đón chào thế vận hội năm 2008 rất quy mô, bề thế và phôí hợp hài hòa với bề dầy văn hóa của đất nước Trung Hoa. Đặc biệt al̀ khi đến thăm ban tiếng VN đài phát thanh Quốc tế TQ thì thấy đây là một quy trình đáp ứng phát thanh hiện đại và chuyển tải thông tin sát thực đối với đối tượng của chương trình.

Ngoài BK, đoàn còn đi thăm Tây An một trong những cố đô của TQ và đài phát thanh nhân dân tỉnh Thiểm Tây> Đi đến đâu, các anh chị em trong đoàn được hiểu thêm về người dân , lịch sử, văn hóa và bộ mặt của các thành phố TQ.

Ôn lại chuyến thăm lần này, vất vả nhất là Chị Giang, vì trên suốt chặng đường chị bị say xe, nhưng khi đến Tây An thăm quan Binh Mã Dõng, đầm Hoa Thanh, chị không quản mệt mỏi, chóng mặt, luôn hỏi : Dân số của Tây An là bao nhiêu, tại sao lại phát hiện được Binh Mã Dõng, đầm Hoa Thanh có phải là nơi Dương Quý phi tắm không ? ......... Không chỉ riêng chị Hương Giang, mà các anh chị em khác trong đoàn cũng rất hiếu kỳ đối với nền văn hóa cổ xưa của TQ, cứ đến một danh lam thắng cảnh thì tất cả sự mệt nhọc trên đường đều đã tiêu tan, sau đó là những câu hỏi liên tiếp của anh chị em. Theo cách nói của anh chị em thì đây thể hiện sự yêu mến đối với nền văn hóa của TQ.

Tây An không hiện đại như Bắc Kinh, nhưng nét cổ kính của thành phố này thì giống như Bắc Kinh. Thiểm Tây là khu vực Quán Trung trong thời cổ TQ, căn cứ địa cách mạng lâu đời của thời cận đại, đối với anh chị em những điều này không có gì là xa lạ, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, các anh chị em đã thông qua những phương tiện thông tin khác nhau để tìm hiểu, có lúc họ còn nói với phóng viên về quãng lịch sử tương quan trong thời kỳ đó, và nói rất say sưa vui vẻ.

Đoàn đã kết thúc chuyến thăm lần này với nhiều thu hoạch, với biết bao hồi ức đối với TQ. Nhưng nhịp cầu hữu nghị của đài phát thanh quốc tế TQ và đài Tiếng Nói VN sẽ tiếp tục nối liền giữa nhân dân hai nước Trung Việt, truyền đi sự giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Việt.


1  2