Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-08 11:31:06    
Bác sĩ khiếm thị trong bệnh viện xoa bóp Bắc Kinh

cri
Trong 1 tỉ 300 triệu dân số Trung Quốc có khoảng 60 triệu là người khuyết tật. Ở Trung Quốc, cuộc sống hàng ngày của người khuyết tật luôn được chính phủ và xã hội quan tâm rộng khắp. Chủ nhật tuần thứ 3 tháng 5 hàng năm là "Ngày giúp đỡ người khuyết tật Trung Quốc", chính phủ mong thông qua ngày này để tiến thêm một bước nhắc nhở mọi người quan tâm người khuyết tật, để cho công việc và đời sống của họ tốt hơn nữa. Ngày 15 tháng 5 là ngày giúp đỡ người khuyết tật Trung Quốc, sắp đến ngày lễ này, phóng viên đài chúng tôi đã đến phỏng vấn bệnh viện xoa bóp Bắc Kinh, bởi vì bệnh viện này có rất nhiều bác sĩ khiếm thị. Trong tiết mục hôm nay, Hùng Anh xin giới thiệu tình hình những bác sĩ khiếm thị này với các bạn.

Bệnh viện xoa bóp Bắc Kinh là bệnh viện chuyên khoa xoa bóp lớn nhất Trung Quốc. Bệnh viện này có hơn 100 bác sĩ, trong đó có hơn 40 bác sĩ là người mù hay thị lực rất kém.

Bệnh viện này là một Tứ hợp viện lớn nằm ở quận trung tâm thành phố Bắc Kinh. Bước vào cổng gỗ sơn đỏ, đã thấy mấy cây hòe to xum xuê tỏa bóng râm mát, 3 dãy nhà một tầng hình chữ U mái ngói cửa sổ sơn màu đỏ hoặc màu xanh nhạt, đó là những phòng khám bệnh xoa bóp của các khoa. Qua kính cửa sổ có thể nhìn thấy những chiếc giường dải ga trắng và những bác sĩ mặc blu trắng đang xoa bóp bấm huyệt cho bệnh nhân.

Phóng viên đến một phòng khám bệnh, trong phòng có mười chiếc giường xếp ngay ngắn, bệnh nhân nằm trên giường chữa bệnh. Gần cửa ra vào, bác sĩ Trịnh Lý hơi ngẩng đầu, hai tay đang ra sức xoa nắn lưng người bệnh. Bác sĩ Lý cho biết, bệnh nhân này do bốc vác nặng bị veo lưng, bác sĩ đang điều trị cho anh ấy :

Bây giờ tôi bắt đầu từ hai bên cột sống chạy suốt đến xương cụt tiến hành xoa bóp bắp cơ, thủ pháp tôi đang làm là nắn kéo cơ thịt, để cho cơ thể bệnh nhân thả lỏng và điều chỉnh.

Bác sĩ Trịnh Lý năm nay 35 tuổi, bị đục thủy tinh thể bẩm sinh nặng. Năm 3 tuổi đã làm phẫu thuật mắt, nhưng thị lực chỉ có 0,1.

Anh Lý hồi nhỏ học ở trường người mù đã có hứng thú với Đông y truyền thống Trung Quốc, khi lên trung học anh bắt đầu học xoa bóp chữa bệnh, sau khi tốt nghiệp trung học, anh lại tiếp tục học xoa bóp ở học viện châm cứu khoa xương. Sau khi tốt nghiệp anh đến làm việc tại bệnh viện xoa bóp Bắc Kinh đến nay đã mười mấy năm rồi.

Trong những năm qua, bác sĩ Lý và đồng nghiệp của mình đã chữa bệnh cho biết bao bệnh nhân, thậm chí chữa khỏi một số bệnh tương đối khó chữa như bệnh hẹp khớp xương cổ, khớp xương sống ngực, khớp xương sống lưng.v.v... Trước sự chạy chữa tận tình của các bác sĩ, rất nhiều bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe mà không cần phải phẫu thuật, vì thế mà các bác sĩ bệnh viện xoa bóp Bắc Kinh đã được nhiều bệnh nhân tín nhiệm.

Ở nơi nằm viện của bệnh viện, chúng tôi gặp bệnh nhân Vương Dân Hoàn, anh cho biết, trải qua điều trị hơn một tháng, bệnh của anh cơ bản đã khỏi.

Tôi mắc bệnh cấp tính đệm khớp xương sống thắt lưng, đau thần kinh tọa từ lưng xuống đùi đến chân, đại tiểu tiện cũng rất khó khăn, nếu phẫu thuật thì phải tốn mất mấy chục nghìn đồng nhân dân tệ. Bác sĩ ở đây dùng các thủ pháp xoa bóp điều trị tổng hợp, bệnh tình của tôi hiện nay đỡ rất nhiều.

1  2