Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-02 16:42:58    
leo lên núi Thái Sơn, thưởng thức yến tiệc gia đìng Khổng Phủ

cri

Nghe Online

Tua du lịch hôm nay bắt đầu từ núi Thái Sơn, nằm ở thành phố Thái An tỉnh Sơn Đông, với đỉnh núi chính là núi Ngọc hoàng cao hơn mặt biển 1545 mét. Trong khu phong cảnh Thái Sơn có hơn 300 đỉnh núi, hơn 20 nghìn cây cổ thụ và hơn 110 nơi di tích cổ, trong lịch sử TQ đã từng có 72 vị vua chúa và nhà cầm quyền đến hành hương lễ phật, cũng như tổ chức hoạt động tế tổ rầm rộ tại Thái sơn. Năm 1987, Thái sơn được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc liệt vào danh mục di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới. Ông Da chi ma Hai na ky du khách Nhật cho rằng, chính sự kết hợp giữa phong cảnh thiên nhiên và cảnh quan nhân văn đã khiến Thái Sơn trở nên nổi tiếng.

"Thái Sơn quả xứng đáng là danh sơn đệ nhất TQ, mọi người tới đây đều cảm thấy vô cùng phấn khởi. Thái Sơn là di sản của dân tộc Trung Hoa, là nhịp cầu nối liền lịch sử với hiện tại. Là một người nước ngoài, tôi cảm thấy rất phấn khởi khi nhìn thấy Thái Sơn hiện nay được bảo hộ khá tốt, bởi vì nó là vật kỷ niệm của lịch sử".

Thái Sơn có khá nhiều tua du lịch, phần lớn du khách trước tiên đáp xe đến Trung Thiên Môn ở giữa lưng chừng núi, rồi đổi sang ngồi xe cáp đến Nam Thiên Môn gần với đỉnh núi, cuối cùng từ Nam Thiên Môn leo lên dạo chơi trên đỉnh núi. Đáp xe và ngồi xe cáp là một phương pháp hay khiến du khách đỡ mệt, trên đường đi ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ, các phong cảnh nổi tiếng đều nằm gọn dưới tầm mắt, bạn sẽ cảm thấy say sưa, nhẹ nhõm cho mãi tới đỉnh núi. Đương nhiên, nếu bạn muốn tự mình leo lên núi thì đây cũng là một điều rất hứng thú

Thái Sơn có hơn 7000 bậc thang đá từ chân núi đi thẳng tới đỉnh núi. Men theo bậc đá này lên núi tuy không hiểm trở, nhưng rất vất vả, nhất là đoạn dốc đường từ Nam Thiên Môn. Nhưng mặc dù leo dốc rất khó nhọc, trong số những người leo len này cũng có khá nhiểu người già tóc bạc. Đây là vì có khá nhiều người TQ đều coi việc leo núi Thái Sơn là một cử chỉ khẻo mạnh trong cuộc đời mình, khiến các cụ được thỏa mãn về tinh thần. Cụ Vương Thiết Lĩnh mới leo đến đỉnh núi nói với chúng tôi rằng, hơn 20 năm rồi cụ lại đến Thái Sơn, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng phấn trấn.

"Hơn 20 năm trước tôi đã đến qua Thái Sơn, bấy giờ tôi còn trẻ, bắt đầu leo từ Trung Thiên Môn, bấy giờ còn chưa có đường dây xích, tôi hầu như phải bò lên, đường lên rất hẹp không được rộng như bây giờ, hai bên là bờ vực, bậc thang đá cũng chẳng bằng phẳng và dễ đi như bây giờ ".

Tuy miệng nói không mệt, nhưng qua tiếng thở rốc của cụ thì đủ biết leo lên cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc này ngồi nghỉ trên đỉnh núi sẽ có cảm giác hưng phấn rất đặc biệt. Trên đỉnh Thái Sơn cũng khá rộng, ở đây cũng có phố xá, khách sạn, cũng có khá nhiều nơi vui chơi, có một đường phố được gọi là "Phố Trời", các cửa hiệu trên phố đều là những kiến trúc phỏng cổ dựa ngay bên bờ vực.

1  2