Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-01 10:00:38    
Phong tình nam Á dấy lên ở Bắc Kinh --- Những cửa hàng đặc sắc ở Bắc Kinh

cri

Nguồn hàng của chị là dựa vào tự đi thu mua hoặc nhờ bạn bè đi du lịch nhân tiện mua hộ mang về, nên giá thành rất cao, nhưng chị bán với giá cả không đắt. Chị nói, bản thân muốn giới thiệu với mọi người những thứ mà mình ưa thích. Chị nói :

Mặt hàng của Nê-pan rất tốt, tôi muốn giới thiệu nhiều với người khác. Nguồn hàng của tôi không ổn định lắm, giá thành tương đối cao. Tôi cũng không lấy việc này để kiếm tiền, chỉ mong giới thiệu nhiều về mặt hàng này với người khác, lại có thể quen biết nhiều bạn bè, hiện nay nhiều khách hàng đều là bạn thân của tôi.

Một cửa hiệu nữa tên là "Thiên Đường-Mắt" nằm ở gần Trung tâm Jia-li khu thương nghiệp, chị Từ Mạn Lợi chủ hiệu trẻ đẹp, nói tiếng Anh rất lưu loát, đeo nhiều đồ trang sức Ấn Độ đẹp. Chị Lợi cũng xin thôi việc sau khi đi Tây Tạng du lịch về rồi tự mở cửa hiệu. Chị giới thiệu, cửa hiệu "Thiên Đường-Mắt" chuyên kinh doanh trang phục Nê-pan, Ấn Độ, Pakixtan, có cửa hiệu chi nhánh ở Thượng Hải, Thẩm Quyến và Thành Đô, mỗi một cửa hiệu đều có phong cách chính khác nhau. Cửa hiệu này kinh doanh trang phục Ấn Độ là chính, ngoài ra còn kinh doanh đồ đồng của Pakixtan và Nê-pan. Nhưng so với các cửa hiệu khác, thì cửa hiệu này càng đậm màu sắc tôn giáo, ở đây có rất nhiều tạo hình tượng phật, còn có các loại đồ đạc gia đình làm bằng gỗ Bồ đề. Chị Từ Mạn Lợi nói :

Văn hóa của miền đất Ấn Độ-Pakxtan thần bí và đầy màu sắc tôn giáo này, bao gồm trang phục và đồ trang sức đẹp đẽ, tôi cảm thấy mọi cô gái đều rất thích.

Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng các nước nam Á khác đều có đặc sắc riêng , như cửa hiệu "Meng₫jia-lan" trang phục thủ công, chuyên môn may đo trang phục dạ hội, các loại vải bông gấm lụa đều mua từ Ấn Độ, Pakixtan, Nê-pan, Malaixia, mỗi kiểu chỉ may một bộ, kiểu cách mẫu mã tuyệt đối không trùng lặp, để cho khách hàng hưởng thụ đầy đủ "Tính tư hữu". Cửa hiệu "Cai-wang-duo-jie" do cô gái người dân tộc Tạng mở thì như siêu thị, mặt hàng nhiều và đủ loại, riêng những mảnh vải thêu cũng có hàng nghìn chiếc.

Thành phố Bắc Kinh nhiều cửa hiệu đầy phong thái đặc sắc các nước nam Á như vậy, không những thỏa mãn nhu cầu ăn diện kiểu mới của thanh niên, mà còn lặng lẽ đưa nhân dân Trung Quốc tiếp cận với những nước xa xôi đó, bắc chiếc cầu nối với những nền văn hóa nước ngoài như trong truyền thuyết.


1  2  3