Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-01 10:00:38    
Phong tình nam Á dấy lên ở Bắc Kinh --- Những cửa hàng đặc sắc ở Bắc Kinh

cri

Nghe Online

Mấy năm gần đây, cuộc sống thời thượng của Bắc Kinh lại thêm một trào lưu mới, mọi người ngày càng mến mộ trang phục, đồ trang sức và hàng công nghệ của các nước nam Á như Ấn Độ, Pakxtan, Nê-pan.v.v... và những cửa hiệu bán những mặt hàng nói trên cũng nối đuôi nhau mọc lên, những cửa hiệu mang đậm phong cách nam Á này tăng thêm cho thành phố Bắc Kinh phong cảnh đẹp lạ thường. Hôm nay chúng ta cùng nhau dạo phố đến mấy cửa hiệu nói trên.

Phía bắc Cố cung hay còn gọi là Tử Cấm Thành Bắc Kinh nổi tiếng có một hồ nước phẳng lặng tên là Thập Sa Hải, hai anh em Luo-sang người Tây Tạng mở cửa hiệu "Thiên Đường chế tạo" bán hàng hóa các nước nam Á ở Hậu Hải tức bờ phía đông hồ nước Thập Sa Hải, cửa hiệu này không những qui mô lớn, mà rất có tiếng tăm.

Vào một buổi chiều tháng 4, chúng tôi đến Hậu Hải Thập Sa Hải, thong dong trên con đường ven hồ, nhìn thấy xa xa là cửa hiệu "Thiên Đường chế tạo" độc đáo, dải khăn màu mận chín và màu xanh thẫm mắc bên khung cửa sổ, rèm vải trắng cửa sổ nhỏ rung rinh theo chiều gió, trên rèm thêu voi, chim Công và các hình thù khác nhau sặc sỡ. Bước vào cửa hiệu, chúng tôi lập tức bị thu hút bởi những màu sắc sặc sỡ trước mắt. Bốn bức tường treo đầy trang phục Sa-li nhiều màu và các loại bích thảm, trên trần nhà căng vải cầu phúc, trên bàn bày la liệt mặt hàng thêu, khăn quàng loại đẹp, đủ các loại túi xách bằng da, túi vải, vải bông, váy áo tơ thêu thủ công khiến mọi người không muốn rời mắt, các loại trang sức bằng bạc để trên lông chim công màu xanh cổ vịt và đá Hán bạch ngọc trông càng nổi bật khiến mọi người phải đổ mắt vào.

Anh Luo-sang chủ tiệm trẻ tuổi có nước da ngăm đen mang đặc điểm người Tây Tạng. Gia tộc anh Luo-sang ở Kang-ba Tây Tạng là một gia tộc gia công kim loại bạc nổi tiếng, 7 năm trước, anh mở cửa hiệu ở Bắc Kinh chuyên bán đồ trang sức Tây Tạng. Anh Luo-sang nói, cao nguyên Tây Tạng rất cao, rất gần với vòm trời, mà người Tây Tạng lại theo đạo phật, cho rằng thần phật đầy trời, những mặt hàng bằng kim loại bạc của Tây Tạng lại rất đẹp, như là ở trên trời lưu truyền xuống, vì thế mới đặt tên cửa hiệu là "Thiên Đường chế tạo". Sau đó, anh lại mở cửa hiệu này, chuyên kinh doanh những mặt hàng phục trang và trang sức của Ấn Độ và Nê-pan. Anh Luo-sang nói tiếng phổ thông Trung Quốc rất sõi, anh giảng giải tường tận quá trình gia công, cách dùng, văn hóa nội hàm và tín ngưỡng tôn giáo. Em gái anh Luo-sang cũng nhỏ nhẹ giới thiệu với khách đang tấp nập vào ra.

1  2  3