Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-31 16:50:35    
Bà Tống Khánh Linh và các em thiếu niên nhi đồng

cri

Những thành tựu của chế độ xã hội chủ nghĩa và xây dựng tổ quốc đã tạo điều kiện chưa từng có cho cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần phong phú của thiếu niên nhi đồng.

Hàng năm vào dịp ngày quốc tế nhi đồng mồng 1 tháng 6, bà đều ân cần căn dặn các cháu phải có lý tưởng, có chí khí ngay từ nhỏ, ươm giống phẩm chất tốt đẹp cho tâm hồn trong trắng. Bà còn căn dặn hết sức tường tận các cháu phải văn minh, lễ phép, không nói bậy, không hút thuốc, không uống rượu, không nhổ đờm bừa bãi, sửa chữa những thói hư tật xấu. Bà luôn dạy dỗ thiếu niên nhi đồng phải yêu tri thức, chăm chỉ học tập, lớn lên nắm được những kiến thức văn hóa, khoa học của trong và ngoài nước từa xư đến nay, đồng thời chuẩn bị sáng tạo nền văn hóa khoa học cao hơn. Bà cổ vũ các cháu tích cực rèn luyện thân thể , tăng cường sức khỏe, nuôi thành thói quen giữ gìn vệ sinh, bảo vệ con mắt. Bà rất coi trọng giáo dục thẩm mỹ, mong các cháu thiếu niên nhi đồng có tu dưỡng về văn hóa nghệ thuật, thông qua thưởng thức những bản nhạc hay, những tác phẩm văn học, nghệ thuật hay bồi dưỡng tình cảm cao đẹp với tính tình hồn nhiên, yêu đời, phát triển tài năng và tính cách của mình. Mãi cho đến khi bà ốm nặng, bà vẫn luôn nhắc đến các cháu thiếu niên nhi đồng.

Để giáo dục lớp người sau, bà Tống Khánh Linh rất coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội, bà từng nhiều lần viết thư cho các bậc cha mẹ và những người làm công tác giáo dục, nói một cách thấm thía rằng: "Có một số việc có thể chờ đợi, nhưng việc bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng là không thể chờ đợi được."

Bà luôn đến với các cháu với cả lòng nhiệt tình, cùng các cháu chung vui ngày tết, xem triển lãm, xem các tác phẩm và các buổi biểu diễn của các cháu, viết thư cho các cháu, mời các cháu đến nhà chơi. Từ những năm 30 cho đến những năm 80 của thế kỷ trước, có rất nhiều trẻ nhỏ được bà trực tiếp nuôi nấng, giáo dục và quan tâm. Trong những cháu này có cháu là con em liệt sĩ, con em công nhân nghèo khó, còn có con em của những nhân viên làm việc bên bà. Bản thân bà không có con cái, nhưng trong lòng bà luôn nghĩ tới hàng trăm triệu thiếu niên nhi đồng; bà không bao giờ nghĩ tới lợi ích cá nhân, nhưng lại bồi dưỡng một lực lượng mới cho nhà nước một cách vô tư. Bà thường nói: "Tôi là mẹ của biết bao thiếu niên nhi đồng."

Bà Tống Khánh Linh cũng quan tâm đến thiếu niên nhi đồng nước ngoài, bà coi việc bảo vệ thiếu niên nhi đồng và sự nghiệp hoà bình thế giới là một, và đã cống hiến hết mình. Năm 1979, khi phát biểu trong năm nhi đồng quốc tế theo xướng nghị của LHQ, bà hết sức đồng tình trước cảnh ngộ nghèo khó của biết bao nhi đồng trên thế giới. Bà nói, "để bảo đảm quyền lợi sinh trưởng lành mạnh của thiếu niên nhi đồng các nước, TQ nguyện cùng nhân dân các nước phản đối chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa bá quyền mới và cũ, phản đối áp bức và bóc lột xã hội, tranh thủ sự tiến bộ của xã hội, tranh thủ một môi trường quốc tế hòa bình và ổn định, tạo cho thiếu niên nhi đồng một thế giới mới càng thêm tươi đẹp và hạnh phúc.

1  2  3