|
Nghe Online
Các bạn thân mến, nhắc đến môn thể thao băng tuyết của TQ, mọi người trước tiên thường nghĩ đến Dương Dương, người đoạt tấm huy chương vàng thế vận hội đầu tiên cho TQ và Thân Tuyết/Triệu Hồng Bác, cặp vô địch thế giới môn trượt băng nghệ thuật đầu tiên của TQ. Thực ra, đằng sau những danh thủ này, còn có một vận động viên không mấy người quen thuộc, đó là Vương Man Lệ, người chuẩn bị đặt mục tiêu vào việc đoạt tấm huy chương vàng trượt băng tốc độ tại thế vận hội mùa đông Tu-rin sang năm.
Do môn băng tuyết cần có đầu tư khá lớn, do đó nó không được phổ cập như các môn cầu lông, bóng bàn v.v. tại TQ. Nhưng môn băng tuyết của TQ cũng đã giành được tiến bộ rất lớn trong mấy năm qua. Tại thế vận hội mùa đông Xan Lếch năm 2002, vận động viên trượt băng tốc độ trên đường băng ngắn của TQ Dương Dương đã đoạt tấm huy chương vàng đầu tiên cho TQ trong lịch sử thế vận hội mùa đông. Thế vận hội mùa đông lần thứ 20 sẽ tổ chức tại Tu-rin I-ta-li-a đầu năm 2006, lần này, vận động viên trượt băng tốc độ Vương Man Lệ, 31 tuổi được coi là người có hy vọng lại đoạt tấm huy chương vàng nhất cho TQ. Trong các giải trượt băng tốc độ cúp thế giới mùa giải năm nay, Vương Man Lệ đã đoạt chức vô địch trong 4 chặng thi đấu, đồng thời đoạt chức vô địch trong trận chung kết. Trong giải trượt băng tốc độ đại hội thể thao TQ lần thứ 10 kết thúc vừa qua, Vương Man Lệ đoạt huy chương vàng môn toàn năng nữ. Thành tích tốt như vậy không phải công của một sớm một chiều, chỉ có Vương Man Lệ và huấn luyện viên Tạ Thiên Ân biết rõ nỗi vất vả trong đó.
Cuộc đời thể thao của Vương Man Lệ cũng không phải bằng phẳng, thậm chí giai đoạn cất bước suýt bị chết yểu. Vợ của huấn luyện viên Tạ Thiên Ân là huấn luyện viên trượt băng tốc độ trường thể thao nghiệp dư, 20 năm trước, bà tiến cử Vương Man Lệ đến với đội chuyên nghiệp của chồng. Nhưng Tạ Thiên Ân phát hiện, trong 9 vận động viên của đội, trình độ của Vương Man Lệ kém nhất, do đó đã trả Vương Man Lệ về trường nghiệp dư. Vương Man Lệ vì thế từng có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng, qua hai tháng luyện tập gian khổ, Vương Man Lệ lại được trở về đội chuyên nghiệp. Khi nhớ lại thời gian này cũng như vì sao kiên trì tập trượt băng, Vương Man Lệ cảm khái nói:
"Lúc đó thầy đi chọn người, thấy tố chất của tôi tốt nên thầy đã chọn. Lần tập đầu tiên cảm giác không được tốt lắm, lên mặt băng chân cứ mềm ra. Nhưng từ nhỏ cha tôi dạy, làm bất cứ việc gì cũng phải kiên trì đến cùng. Vì đều là trẻ con cùng lứa tuổi, đây cũng là một sự tập luyện, cha tôi nói phải kiên trì, thì tôi cứ từng bước kiên trì đến cùng."
1 2
|