Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-11 14:36:00    
Tài liệu "tuyệt mật"

cri

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, ánh nắng tháng 5 như dải lựa vàng óng chói lọi, nhuộm đỏ từng chùm hoa phượng chúm chím nở, khiến cả vườn hoa như khoác lên tấm áo mới.

Đúng 10 giờ, Bác gấp tài liệu "tuyệt mật" lại bỏ vào túi tài liệu ngay ngắn để lên giá sách, Bác lại bình thản trở lại với cương vị công tác của người chủ tịch nước, chủ tịch Đảng. Người làm việc không mệt mỏi vì phong trào giải phóng dân tộc, vì phong trào chủ nghĩa cộng sản và công nhân quốc tế . 2 giờ chiều hôm đó, đồng chí Lê Đức Thọ đến hội báo với Bác về Đảng cộng sản I-ta-li-a phúc đáp công hàm. 15 giờ 45 phút, đồng chí Nguyễn Duy Chinh đến báo cáo với Bác về vấn đề ,

Tối đến, từ 18 giờ đến 20 giờ 30 phút, Hồ chủ tịch tiếp đoàn đại biểu Đảng cộng sản I-ta-li-a đã ở thăm VN trong 10 ngày. Tuy là một ngày rất bận rộn, cả việc nước lẫn việc "cá nhân". Nhưng Bác vẫn dành thời gian viết thư dạt dào tình thương yêu sâu sắc cho các cháu đã viết thư chúc thọ Bác.

Sáng sớm ngày hôm sau, là ngày 11 tháng 5 năm 1965, Bác dậy sớm hơn mọi ngày, 5 giờ 45 phút Bác đi tiễn đoàn đại biểu Đảng cộng sản I-ta-li-a.

Về đến nhà sàn, Bác hết đỗi vui mừng, cục tác chiến vừa gọi điện thoại báo cáo với Bác tin vui thắng trận từ tiền tuyến miền Nam truyền về tối hôm qua .......

Tháng 5 huy hoàng, cả nước chúc thọ Bác Hồ bằng thành tích xuất sắc. Đồng bào và các chiến sĩ miền Nam với chiến công lẫy lừng hiến dâng lên Bác món quà chúc thọ đầy ý nghĩa. Vì Vậy, Bác tinh thần càng thêm tỉnh táo, càng thêm vui vẻ, hoa Bác cắm trong cốc thủy tinh để trên bàn cũng nhiều hơn mọi ngày.

Đúng 9 giờ, Bác lại lấy túi tài liệu để tài liệu "tuyệt mật"ở trên giá sách xuống, ngồi xuống bên bàn, chăm chú viết. Hôm nay, Bác viết về Đảng, đoàn kết và đạo đức Cách mạng.

"Trước hết nói về vấn đề Đảng: từ thành lập đến nay, do Đảng ta đoàn kết chặt chẽ, hết lòng hết dạ phục vụ vì giai cấp, vì nhân dân, vì tổ quốc, vì vậy, có thể đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân của chúng ta tích cực chiến đấu, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là truyền thống quý báu của Đảng và nhân dân chúng ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ phải bảo vệ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như bảo vệ con ngươi của mình. Trong nội bộ Đảng thi hành tính dân chủ rộng khắp, thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình, là biện pháp tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải quý trọng tình đồng chí.

Ngày 12 tháng 5, năm 1965, món quà chúc thọ với những tin vui thắng lợi huy hoàng luôn truyền đến. Trong ngôi nhà sàn đơn sơ, trái tim của Bác luôn hướng về từng mảnh đất trên khắp mọi miền đất nước, đón nhận tình cảm nồng thắm của nhân dân toàn quốc, Bác thường nhắc nhở chúng ta, sự nghiệp cách mạnh là sự nghiệp của cả nước, nếu như không có sự ủng hộ của nhân, thì bất cứ anh hùng nào cũng thể giành được thắng lợi. Bác thường nói, "có một tập thể vĩ đại, mới có một Đảng vĩ đại, mới có thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8, mới có cuộc đấu tranh chống Mỹ khiến cả thế giới ca ngợi. Bản thân tôi chỉ là người chiến sĩ làm theo mệnh lệnh của nhân dân, đứng ra gánh vác trọng trách của nhà nước. Vì vậy, tôi không đồng ý đặc biệt tôn sùng cá nhân tôi."

Cho dù trong cuộc sống hàng ngày, Bác cũng không cho phép mình có đãi ngộ gì đặc biệt. Khi mới giành chính quyền, ở phủ Bắc Bộ Bác cùng ăn cơm với các nhân viên công tác của cơ quan, ăn bữa cơm công tác như mọi người. Sau kháng chiến chống Pháp, lần thứ hai về Hà Nội, Bác đã là chủ tịch nhà nước, nhưng Bác không vào ở thống đốc phủ hào nhoáng, mà vào ở nhà của thợ điện. Ngày 17 tháng 5 năm 1958, Bác dọn vào ngôi nhà sàn đã trở thành truyền thuyết đẹp trong cuộc đời cách mạng của Bác, người đời càng ngẫm càng thấm thía. Đi đôi dép kháng chiến làm bằng lốp ô tô mang đậm màu sắc quê hương, một chiếc quạt lá cọ, một bộ quần áo ka ki, hai bữa cơm thanh đạm, đây là để làm gương về cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư cho đời sau, đây cũng là một điều mà mỗi một người cách mạng đều phải có. Ngày 19 tháng 1 năm 1949, khi phát biểu tại lễ bế mạc hội nghị cán bộ Đảng lần thứ 6, Bác nhấn mạnh,"quần chúng chỉ yêu mến những người có phẩm chất đạo đức và có nhân cách.

Ngày mừng thọ 75 tuổi của chủ tịch nước, người lãnh đạo tối cao của Đảng và dân tộc, nhưng phủ chủ tịch không có gì đặc biệt. Sáng ra cũng như hàng ngày bác dậy thật sớm, đi bách bộ bên hồ hít thở bầu không khí trong lành. Cũng chính trong những ngày này, Bác đã để lại cho người đời sau những lời "căn dạn" cuối cùng.

Sáng hôm đó, sau khi phê duyệt điện mừng gửi đại hội đoàn kết nhân dân châu Phi, đọc những bài báo quan trọng trong ngày, giao một số công tác phải làm. Đúng 9 giờ, Bác lại ngồi bên bàn viết tài liệu "tuyệt mật".

"Đoàn viên thanh niên của chúng ta nói chung là tốt, việc gì cũng tích cực đi đầu, không sợ gian khổ, một lòng vươn lên. Đảng phải quân tâm giáo dục giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng người kế tục cách mạng là một nhiệm vụ quan trọng và rất cần thiết."Sáng ngày 13 tháng 5 năm 1965, trong phần về phong trào chủ nghĩa cộng sản thế giới của tài liệu "tuyệt mật", Bác dặn dò rất chân tình:

"Về phong trào chủ nghĩa cộng sản thế giới, là một người cả cuộc đời vì cách mạng, tôi cảm thấy rất tự hào trước sự lớn mạnh của phong trào chủ nghĩa cộng sản và công nhân quốc tế, nhưng trước sự bất hòa giữa các Đảng anh em tôi cảm thấy rất đau lòng.

Tôi mong Đảng ta tích cực hoạt động trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lê-nin, có tình có lý cống hiến một cách có hiệu quả để khôi phục tình đoàn kết giữa các Đảng anh em.

Tôi tin rằng các Đảng anh em, các nước anh em, nhất định phải đoàn kết lại."

Buổi chiều từ 14 giờ cho đến 16 giờ, Bác viết "tài liệu tuyệt mật". Bác tiếp tục viết những điều Bác cho rằng liên quan cá nhân Bác.

"Về vấn đề cá nhân tôi, sau khi tôi qua đời, không nên làm lễ tang trọng thể lãng phí thời gian và tiền của của nhân dân.

Tôi yêu cầu hỏa táng. Tôi mong pháp quy về hỏa táng được thi hành rộng rãi. Như vậy, vừa vệ sinh cho người sống, lại không chiếm đất. Đợi đến khi nước ta nguồn điện dồi dào, thi hành "đốt bằng điện" thì càng tốt.

Tro hài cốt của tôi nên chôn trên một sườn đồi. Ở Tam đảo và Ba vì có nhiều quả đồi rất đẹp. Trên mộ, nên xây một ngôi nhà đơn giản, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ, để những người đến viếng mộ nghỉ ngơi.

Nên trồng cây trên sườn núi một cách có kế hoạch. Ai đến viếng mộ thì trồng một cây để làm kỷ niệm.

Nếu như tôi qua đời khi tổ quốc còn chưa thống nhất, nên gửi một nắm tro cho đồng bào miền Nam.

Cuối cùng tôi gửi lại toàn dân, toàn Đảng, toàn quân và thanh niên, nhi đồng một tình cảm thân thiết nhất.

Tôi cũng gửi tới các đồng chí, các bạn, thanh niên và nhi đồng trên thế giới lời chào thân ái.

Mong ước cuối cùng của tôi là : toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết một lòng, xây dựng một đất nước VN hòa bình, thống nhất, độc lập và giàu mạnh, đồng thời đóng góp sức mình cho sự nghiệp cách mạng của thế giới."


1  2