Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-28 15:14:34    
Khuôn viên nhà họ Cao

cri

Tại đây, du khách sẽ còn có dịp thưởng thức nghệ thuật và phong tục tập quán dân tộc đậm đà phong cách địa phương Thiểm Tây. Trong đó, ở đây có cất giữ gần một trăm tác phẩm nghệ thuật cắt giấy dân gian Thiểm Tây. Tại TQ có khá nhiều địa phương có tập tục cắt giấy, nghệ thuật cắt giấy của Thiểm Tây đậm đà bầu không khí đồng quê, với phong cách đôn hậu, chất phác và phóng khoáng mà trở nên có tiếng tăm. Ta hãy nói về tác phẩm cắt giấy "Chuột gả con" trong khuôn viên này, Trên đó thể hiện cảnh tượng rước dâu của một lũ chuột, con thì giương cao cờ xí, con thì khêng kiệu cô dâu, con thì đánh trống thổi kèn, thật vô cùng sống động.

Du khách muốn thể nghiệm phong tục tập quán dân tộc thì ở đây còn có một điều khá lý thú nữa, đó lả nghệ thuật đèn chiếu với con rối làm bằng da động vật. Thiểm Tây là nơi sản sinh ra loại nghệ thuật này và đã có hơn 2000 năm lịch sử. Những con rối này làm hết sức công phu. Trước tiên, người ta lấy da lừa hay da trâu bò ngâm trong nước cho tới khi phồng lên nhẵn bóng, sau đó mới khắc họa thành nhân vật, nhà cửa, ngựa xe, cảnh vật v v, rồi mới lên màu. Đợi con rối khô thì bôi dầu cây trẩu lên, rồi giòng dây buộc trên đầu que biều diễn. Khi biểu diễn thì căng màn vài trắng, phía sau thắp đèn, người biểu diễn ở phía sau màn điều khiển con rối vừa hát vừa nói, còn người xem đứng ở bên ngoài.

Bà Đảng Phượng Cúc 56 tuổi là người rất say mê biểu diễn môn nghệ thuật này. Bà nói:

"Nghe các bậc lão nghệ nhân nói, môn nghệ thuật đèn chiếu bắt nguồn từ triều nhà Hán, đến triều nhà Đường thì phát triển hết sức rầm rộ, sau đó mới từ trong cung đình truyền ra ngoài dân gian. Phương pháp biểu diễn của tôi có khác với người ta, động tác có những sáng tạo mới. Thí dụ như khi tôi diễn vở Trư Bát Giới cõng cô dâu, nhân vật còn có thể uống nước, mà người xem thấy nước cũng như ta đang đổ ra vậy".

Đề tài của môn nghệ thuật này phần lớn là vui tươi náo nhiệt, người xem có cảm giác như một đoàn kịch biểu diễn. Nhưng thực ra phía sau màn chỉ có mấy người biểu diễn, thậm trí có khi chỉ có một người, họ cùng lúc có thể điều khiển mấy con rối, rất có trình tự và không bị rối loạn.

Nét cổ xưa nhã nhặn và phong tục tập quán dân tộc mộc mạc trong khuôn viên nhà họ Cao đã thu hút được khá nhiều du khách. Ông Ngô Ngạn Hoa là du khách Quảng Đông nói:

"Tôi cảm thấy nơi đây đã thể hiện được nghệ thuật dân gian phương bắc, vừa có đặc sắc Thiểm Tây, lại đậm đà đặc sắc TQ. Nó mang đặc sắc văn hóa của cao nguyên đất vàng, có khá nhiều truyện được biểu diễn bằng hình thức dân gian, đã đem lại niềm vui cho mọi người, dù người giàu hay nghèo đều có thể tham dự".

Khuôn viên nhà họ Cao nằm ở khu Hồ Sen thành phố Tây An, rất gần với Lầu Trống- một kiến trúc cổ nổi tiếng của Tây An. Ngoài ra, để du khách có thể thưởng thức càng tốt hơn nền văn hóa truyền thống TQ trong khuôn viên nhà họ Cao, tại đây đã bố trí những người hướng dẫn du lịch thông thạo các ngoại ngữ như: Trung văn, Anh văn, Pháp văn, Bồ Đào Nha v v.


1  2