|
Cũng có thể do lâu năm được hun đúc về âm nhạc, nên trên đảo Cổ Lãng không có sự huyên náo của xe cộ, mà chỉ có tiếng gió biển và tiếng đàn. Dạo bước trên phố thương nghiệp với dãy cửa nối tiếp nhau, bạn sẽ chẳng nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng rao hàng ầm ỹ như các khu thương nghiệp khác, ở đây quả thật có một sự yên tĩnh rất hiếm thấy. Các chủ hiệu phần lớn đều nhàn rỗi ngồi trong cửa hiệu của mình lặng lẽ nhìn du khách qua lại. Chỉ khi nào khách bước vào cửa hiệu thì họ mới đon đả chào mời.
Trên "Đảo dương cầm" còn có một nơi đầy sức quyến rũ rất đáng tham quan, đó là Viện bảo tàng dương cầm nằm dưới chân núi hướng ra biển. Viện bảo tàng này hiện là một viện bảo tàng đàn dương cầm cổ của các nước trên thế giới duy nhất tại TQ hiện nay, đây cũng là điều rất hiếm thấy trên thế giới. Trong viện bảo tàng có hơn 70 cỗ đàn dương quý hiếm của các nước trên thế giới như: Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Áo, Ô xtrây li a v v.
Quý vị và các bạn đang nghe là một đoạn nhạc được phát ra từ cỗ đàn dương cầm tự động do Mỹ chế tạo vào năm 1836. Bạn chỉ cần đặt chân lên ván đạp là đàn sẽ tự động phát ra âm thanh du dương. Chị Phương Song Yến nhân viện ở đây đã giới thiệu với chúng tôi về lai lịch của cỗ đàn này.
"Thời xưa, người ta chế tạo ra loại đàn tự động này, chủ yếu là nhằm thỏa mãn nhu cầu của các tiểu thư không biết chơi đàn dương cầm. Khi chơi đàn tự động này, tay họ có thể giả dạo trên phím đàn, như vậy vừa có thể thỏa mãn lòng sĩ diện hão của họ, vừa có thể coi đây là một loại nhạc cụ để mình tự tìm thú vui ".
Ngoài đàn tự động ra, trong viện bảo tàng còn cất giữ khá nhiều cỗ đàn quý hiếm. Thí dụ như cỗ đàn dương cầm bằng ngà voi sản xuất tại Béc Lin- Đức vào giữ thế kỷ 19, hay cỗ đàn dương cầm bốn góc có thể tích lớn nhất trên thế giới, hoặc đàn dương cầm quay tay thường hay diễn trên các đầu đường ngõ phố trước đây v v. Các du khách đến viện bảo tàng dương cầm, đều sẽ bị lôi cuốn bởi nền văn hóc dương cầm nồng ở đây. Một chị du khách nói với chúng tôi rằng:
"Tôi học về âm nhạc, nên tôi có một cảm giác rất đặc biệt đối với dương cầm. Viện bảo tàng dương cầm này khiến tôi tăng thêm nhiều hiểu biết, vừa tăng thêm kiến thức về dương cầm, cũng vừa là một sự hưởng thụ, khiến ta có một cảm giác như được nghệ thuật hun đúc"
Đường giao thông đến đảo Cổ Lãng cũng rất tiện lợi, đáp xe đi từ thành phố Hạ Môn đến đảo Cổ Lãng chỉ mất có 6 phút đồng hồ, đi phà thì mất 15 phút. Vào mùa hè thì trên đảo còn tổ chức các buổi hòa nhạc ở ngoài trời. 1 2
|