Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-21 09:50:54    
Bài viết của bạn Hà Văn Tuyến

cri

Đối với riêng em, Ban tiếng Việt Nam đã trở thành một khối kỷ niệm không thể nào quên của em. Em rất vui khi nhận được chứng chỉ của cuộc kiểm tra "Những câu nói thường dùng" do quý Đài tổ chức, báo "Cầu Vồng hữu nghị"v,v... đây chính là tình cảm của Ban tiếng Việt Nam CRI dành cho em. Em sẽ luôn luôn cất giữ những kỷ vật đó theo em trong suốt chặng đường đời. Em coi đó là bùa hộ mệnh mang lại cho em những may mắn trong cuộc sống.

Em cảm thấy cuộc sống của em trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết khi mình đã trở thành một thính giả trung thành của chương trình tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Nhân dịp 55 năm ngày thành lập Ban tiếng Việt Nam đang đến gần, em chân thành chúc quý Ban ngày càng đạt được nhiều thành tựu, ngày càng thu hút đông đảo thính giả. Em tha thiết cầu mong cho tình hữu nghị truyền thống hai nước Việt Trung được nhiều thế hệ cách mạng của hai nước vun đắp ngày càng gắn bó và phát triển.

Xin cảm ơn quý đài đã kịp thời đưa thông tin về Trung Quốc đã giành được nhiều thành tựu về các mặt kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, xã hội, ngoại giao v,v... Tuy chưa được mắt thấy, nhưng chỉ qua tai nghe em cũng đã cảm thấy hết sức vui mừng và tự hào thay cho nhân dân Trung Quốc.Với tình cảm chân thành, em xin được viết nên những tình cảm tự đáy lòng mình bày tỏ với Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.


1  2