Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-02 16:03:27    
Thể nghiệm bầu không khí lập nghiệp bao chùm ở trường đại học Trường An

cri

Tháng 10 năm 2001, nhà trường tổ chức cuộc thi lập nghiệp khóa đầu tiên, em còn nhớ rất rõ, là lúc mới bước vào mùa đông, thấy trên bảng thông tin của nhà trường giới thiệu sơ lược về cuộc thi lập nghiệp khóa đầu, khái niệm sinh viên lập nghiệp nêu ra, hết sức cổ vũ lòng người.

Trong cuộc thi lập nghiệp lần này, Đông xếp thứ 12. Tuy thành tích không khá, nhưng niềm tin lập nghiệp từ đó đã khắc sâu trong tâm trí Đông. Đông trịnh trọng chép từ trong sách một câu danh ngôn "Tôi bay qua bầu trời không có bóng chim" vào cuốn sổ tay của mình, khích lệ mình mạnh dạn tung cánh bay lượn hướng về ước mơ.

Sau đó, ngoài giờ học Đông đến nhiều doanh nghiệp kiêm việc, Đông từng giữ chức vụ trưởng ban kinh doanh nhiều công ty, thậm chí kiêm cả chức vụ trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Tháng 6 năm 2002, Tiền Tuấn Đông cùng hai bạn học nữa thành lập "Trung tâm phục vụ tin tức Tam Nhân Hành" chuyên làm việc kinh tế trong nhà trường. Sau một năm cũng là lúc học năm thứ 3, "Công ty hữu hạn tin tức thông tin Tam Nhân Hành" chính thức đăng ký, Tiền Tuấn Đông nhận chức giám đốc công ty. Hiện nay trong công ty có hơn một trăm sinh viên kinh tế khó khăn kiêm chức nhân viên công ty, Đông mong thông qua sự nỗ lực của mình giảm bớt khó khăn kinh tế của các bạn, ngoài ra, họ có thể rèn luyện năng lực của mình, đặt cơ sở vững chắc cho sau này lập nghiệp hay tìm công ăn việc làm. Đông cho phóng viên biết, năm nay công ty sẽ mở thêm nghiệp vụ phun họa và ấn loát, cố gắng mấy năm nữa đi vào thị trường cổ phần Hồng Kông.

Trước sự ảnh hưởng của Đông, nhiều sinh viên trường đại học Trường An đã đi lên con đường lập nghiệp. Bạn Trần Lục Kim năm nay 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai học viện quản lý kinh tế là một trong những sinh viên như vậy. Kim và bốn bạn học nữa thành lập salon sinh viên lập nghiệp "Chín chín", chủ yếu là nghiệp vụ phục vụ, có mấy cửa hàng ăn uống và cửa hàng bách hóa trị giá gần 200 nghìn nhân dân tệ. Tại sao lại đặt tên là Salon lập nghiệp "Chín chín" ? Bạn Trần Lục Kim nói :

Lập nghiệp rất gian truân, em cócảm tưởng sâu sắc. Tại sao lại đặt tên là "Chín chín", một trong những nguyên nhân là Đường Tăng trong "Tây Du ký" đi lấy kinh gặp phải chín chín tám mươi mốt gian nan. Em cho rằng ưu thế lớn nhất của sinh viên lập nghiệp là đầy lòng nhiệt tình, có thể khắc phục mọi khó khăn, không có điều gì đáng sợ. Thành công thì thành ông chủ, thất bại thì hơn người khác một phần từng trải.

1  2  3