Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-02-02 16:03:27    
Thể nghiệm bầu không khí lập nghiệp bao chùm ở trường đại học Trường An

cri

Nghe Online

Năm 2000, một học sinh nhờ gia đình vay mượn đến Tây An cố đô nghìn năm học đại học, sau một năm, em trả toàn bộ nợ nần gia đình vay mượn, khi em học năm thứ ba đại học thì đã có tài sản 500 nghìn nhân dân tệ, thành lập công ty đầu tiên của sinh viên còn đang học tập lập nghiệp ở thành phố Tây An, em tên là Tiền Tuấn Đông, là sinh viên năm thứ tư học viện Đường Bộ đại học Trường An. Trước sự ảnh hưởng của Đông, trường đại học Trường An đã dấy lên một cơn sốt lập nghiệp.

Trường đại học Trường An nằm trong nội thành thành phố Tây An, cao tăng Huyền Trang nổi tiếng đời nhà Đường đi Ấn Độ lấy kinh phật sau khi về đến Tây An đã xây dựng tháp Đại Nhạn ở gần trường này. Trường đại học Trường An vươn lên nhờ vào khoa học tự nhiên, có hơn 30 nghìn sinh viên, em Đông thi vào học viện Đường Bộ --- là một trong những học viện tốt nhất của trường đại học này. Sau khi niềm hân hoan phấn khởi ngắn ngủi hối mới nhập trường tiêu tan, Đông đã thấm thiá cái gian nan khó nhọc của cuộc đời :

Lúc đó kinh tế gia đình em tương đối khó khăn, nợ nần hơn 60 nghìn nhân dân tệ. Không có tiền nộp học phí, giảng viên nói đùa , em họ Tiền sao lại không có tiền. Lúc đó còn chưa có suy nghĩ lập nghiệp, chỉ mong kiếm tiền để tự nuôi sống mình, rồi nghĩ cách nộp tiền học phí, sau đó trả nợ.

Sau khi xin hoãn trả một phần học phí đã được nhà trường đồng ý, Đông bắt đầu để tâm đến việc tìm cách kiếm tiền. Một hôm, có một sinh viên đàn anh đến ký túc xá Đông ở chào hàng catset mini, mỗi chiếc 80 nhân dân tệ. Đông chợt nẩy ra một hướng mới. Ngày hôm sau, Đông đến thị trường bán buôn Tây An mua 6 chiếc với giá bán buôn 15 nhân dân tệ/chiếc, rồi bán với giá 60 nhân dân tệ/chiếc, một lần kiếm được 200 nhân dân tệ. Sau đó, Đông không ngừng khai thác cơ hội kinh doanh trong nhà trường, ví dụ như đến ký túc xá chào hàng máy điện thoại, bán lẻ thẻ điện thoại, tài liệu thi nghiên cứu sinh, găng tay, quần áo tắm, hàng nhật dụng.v.v...

Tháng 10 năm 2001, hội nghị Apec họp tại Thượng Hải, nhìn thấy nguyên thủ các nước mặc áo cánh Trung Quốc ra mắt, Đông nhậy cảm ý thức được kiểu áo này sẽ mốt một thời, thế là Đông một mình đến thành phố Vô tích, Thượng hải đặt hàng, sau đó chuyển về quê hương An Huy, bán lại kiếm được 30 nghìn nhân dân tệ. Cũng trong thời điểm này, nhà trường mở một hoạt động khiến Đông nẩy ra ý nghĩ từ buôn bán nhỏ sang lập nghiệp :

1  2  3