Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-06 14:45:32    
Đến Núi Võ Đang thăm viếng thần tiên và đạo sĩ

cri

Kim Điện cũng giống như các đạo quán khác trên núi Võ Đang, bên trong thờ cúng tượng đồng của Chân Vũ Đại Đế, một vị thần chính của núi Võ Đang, pho tượng thần này để xõa tóc và đi chân không là lẽ tại sao? Ông Quách Chiếm Trụ làm việc tại khu phong cảnh núi Võ Đang đã hơn 20 năm giới thiệu rằng, nghe nói tất cả các tượng thần Chân Vũ Đại Đế trong núi Võ Đang đều khắc mẫu theo hình dạng của Vĩnh Lạc Đại Đế, do đó mới để xõa tóc và đi chân không, về điều này còn có một truyền thuyết như sau:

"Sau khi xây xong Kim Điện, người ta bắt tay vào việc khắc tượng Chân Vũ Đại Đế, vậy nên khắc như thế nào đây. Vì ngài chỉ là một nhân vật thần thoại hư cấu, chẳng ai biết dáng người và mặt nũi ra sao. Nên có những người thợ đã khắc ngài thành một vị thiên sứ, cũng có người khắc ngài thành hình ma quỷ. Nhà vua thấy vậy vô cùng tức giận, nên đã chém chết khá nhiều thợ khắc. Về sau có một người thợ đã đoán biết được ý của nhà vua, khi ông đến gặp nhà vua thì đúng vào lúc nhà vua đang tắm,ông quỳ xuống trước nhà vua tau rằng: Tôi chỉ nhìn thấy chân của thần chứ không nhìn thấy mặt thần, Vĩnh Lạc Đại Đế bèn bảo ông hãy ngẩng đầu lên mà nhìn mặt thần. Do đó tượng thần mới được khắc theo hình dạng của vua Vĩnh Lạc. Nên từ đó về sau, toàn bộ tượng Chân Vũ Đại Đế trong các đạo quán đều được khắc thành tượng đi chân không".

Gần Kim Điện có một tòa nhà gỗ đẹp tinh xảo. Tòa nhà này gồm hai tầng, trên mái cong và nhiều nơi khác đều có trang trí các bức phù điêu xinh xắn. Tuy những vật khắc gỗ cổ xưa này đã phai màu, nhưng hình dạng các vị thần tiên vẫn hết sức sống động. Theo giới thiệu thì đây là nơi hàng ngày tụng kinh của các đạo sĩ, cũng là nơi cất giữ sách kinh, nên còn gọi là Tàng Kinh Các.

Ông Lý Ngũ Châu là một học giả nghiên cứu về lịch sử, sau khi xem xong Tàng Kinh Các, ông nói:

" Tòa kiến trúc này còn giữ được khá tốt, từ mặt đá trên vách tường đã cho ta một cảm giác rất lịch sử, rất bể dâu. Từ triều nhà Minh đến nay ít nhất cũng đã 600 năm, tuy có một sối nơi đã hư hỏng, trên bậc thềm, tường vách đã mọc đầy rêu xanh, nhưng nó vẫn giữ lại được phong cách của thời bấy giờ, đó là thứ phong cách chân thật, một thứ phong cách đã kéo dài hàng mấy trăm năm".

1  2  3