Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-06 14:45:32    
Đến Núi Võ Đang thăm viếng thần tiên và đạo sĩ

cri

Nghe Online

Đạo giáo là một loại tôn giáo bản xứ của TQ đã có hơn 1800 năm lịch sử. Người theo đạo giáo được gọi là Đạo sĩ, ngoài giờ tu luyện ra, họ còn say mê luyện tập võ nghệ. Tại miền tây bắc tỉnh Hồ Bắc TQ có một thánh địa Đạo giáo rất nổi tiếng, đó là Núi Võ Đang. Mấy trăm năm nay, núi Võ Đang vẫn luôn luôn là mảnh đất lừng danh thiên hạ về kiến trúc Đạo giáo trên đỉnh núi hùng vĩ tráng lệ.

Nói đến núi Võ Đang, thì không thể không nhắc đến một vị hoàng đế rất nổi tiếng trong lịch sử TQ, đó là vua Vĩnh Lạc triều nhà Minh vào 600 năm trước. Nhằm thể hiện thần uy của một vua nắm quyền, vua đã rầm rộ xây dựng đền miếu trên núi Võ Đang, huy động hơn 300 nghìn thợ xây là việc trong mười mấy năm trời, mới xây đựng nên hơn 30 cụm kiến trúc Đạo giáo có quy mô hùng vĩ như ngày nay. Những kiến trúc Đạo giáo ở đây chẳng khác nào Cố Cung Bắc Kinh, đều là những kiến trúc cung đình triều nhà Minh, do đó, cụm kiến trúc núi Võ Đang còn được gọi là "Cố cung trên vách núi". Năm 1994, Cụm kiến trúc này đã được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc đưa vào danh mục di sản văn hóa thế giới.

Tôi đáp tàu hỏa từ thành phố Vũ Hán tỉnh lỵ tỉnh Hồ Bắc đi khoản 7 tiếng đồng hồ thì đến núi Võ Đang, sau đó chuyển sang ngồi xe khách đi vào khu phong cảnh. Xe bon trên đường núi ngoằn ngoèo, thì sẽ nhìn thấy vườn chè từng hàng thẳng tắp, dọc theo hai bên đường là những cây Thủy Sam và Hồng Đậu Sam quý hiếm, lác đác là những nếp nhà nhỏ nhắn nép mình trong khe núi. Núi Võ Đang gồm có 72 đỉnh núi, hầu như mỗi ngọn núi đều có các đạo quán lớn nhỏ khác nhau. Tôi trước tiên đến đỉnh Thiên Trụ Phong cao hơn mặt biển trên 1600 mét, đây là đỉnh cao nhất của nui Võ Đang, do ở đây có Kim Điện, một kiến trúc nổi tiếng của Núi Võ Đang, nên được gọ là Kim Đỉnh.

Tôi đi trên con đường nhỏ dành cho người hành hương leo lên Kim Đỉnh. Đi xuyên qua mấy cổng Đạo Cung và mấy tòa kiến trúc thấp bé rất cổ kính thì tới Kim Điện. Ngôi điện này nằm trên một phiến đá ngọc bằng phẳng nhẵn trơn, cao hơn 5 mét, tuy đã có gần 600 năm lịch sử, nhưng vẫn tỏa ánh vàng rực rơ. Kỳ thực thì ngôi điện này không phải làm bằng vàng ròng, mà là bằng đồng mạ vàng, nghe nói, nó được làm bằng 20 tấn đồng và mạ bằng 300 kg vàng, là một ngôi điện đồng lớn nhất tại TQ. Trước bậc thềm Kim Điện có một số tín đồ đang thành kính quỳ lạy, cũng có những tín đồ viết lời cầu may của mình lên tờ giấy xin thần tiên ban phước.

1  2  3