Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-31 15:21:17    
Truyện đời sống của nhà doanh nghiệp dân doanh TQ Lý Hưng Hạo

cri

Ngày nay, Tập đoàn Chigo có hợp tác với nhiều tập đoàn doanh nghiệp xuyên quốc gia trên thế giới. Trong khi phát triển doanh nghiệp, ông Hạo cũng thường nghĩ phải làm việc gì đó cho người làng mình. Viên chức trong Công ty ông phần lớn là người trong làng; hàng tháng, người già trên 55 tuổi trong làng đều nhận được tiền sinh hoạt do ông phát; ông tự bỏ tiền xây sân bóng rổ, bể bơi, viện kính lão và công viên trong làng.

Đằng sau sự thành công của ông Hạo, có sự giúp đỡ bao nhiều năm nay của vợ ông, bà Trâu Uyển Linh. Người phụ nữ thật thà chất phác không hay ăn nói này làm việc rất rất miệt mài. Khi chồng bà đi kiếm ăn để nuôi sống gia đình, ngoài đảm đang việc nhà ra, bà còn tìm cách giúp đỡ chồng buôn bán. Bây giờ chồng bà sự nghiệp đã thành đạt, bà không ở nhà ăn hưởng. Bà hàng ngày ngồi xe máy đi làm như mọi người. Lúc nhàn hạ, bà đi chợ mua rau, nấu bát canh ngon cho gia đình.

Con ông Hạo tất nhiên không còn khổ như ông năm xưa phải bỏ học vì nghèo. Đứa con gái nhỏ nay đang theo học ở một trường tư ở địa phương, đứa con gái lớn tên là Lý Tú Hà nay đang lưu học ở Niu Di-lơn. Tháng 9 năm 2004, chị về thăm nhà, sự biến đổi của quê hương khiến chị hết sức ngạc nhiên:

"Trong làng bây giờ trở nên rật đẹp, bố đã đến tòa lầu mới để làm việc, nhà xưởng cũng đang tái thiết, tất cả mọi thứ đều đang biến đổi, tý nữa đến nhà mình cũng không tìm ra."

Hai đứa con gái ông Hạo lớn lên trong bầu không khí gia đình thông thoáng. Tâm nguyện của bố mẹ là mong các con học lên làm ra, không có ý bồi dưỡng các con trở thành người nối nghiệp gia đình. Ông Hạo nói, sau này doanh nghiệp giao cho ai không quan trọng, quan trọng là người đó phải có năng lực đưa doanh nghiệp đi lên:

"Nếu tôi thấy con gái tôi là người rất có năng lực, rất ưu tú, thì tôi nhất định giao doanh nghiệp cho nó. Sau này tôi sẽ trao doanh nghiệp cho người tôi mà cho là giỏi nhất, có năng lực nhất, bởi vì tôi phải chịu trách nhiệm đối với Chigo, đối với xã hội."

Con gái cũng hiểu và kính phục bộ. Bố thường nói với các con: Hễ chăm thì thiên hạ không có việc gì khó, nếu chăm thì không có việc gì là không làm được. Phải chăng đây là bí quyết thành công của ông Hạo?


1  2