Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-31 15:21:17    
Truyện đời sống của nhà doanh nghiệp dân doanh TQ Lý Hưng Hạo

cri
Ông Lý Hưng Hạo, năm nay 50 tuổi, là chủ tịch Hội đồng Công ty hữu hạn cổ phần máy điều hoà nhiệt độ Chigo Quảng Đông, doanh nghiệp dân doanh máy điều hoà nhiệt độ lớn nhất TQ. Năm 2004, là năm có nhiều truyện mừng đối với ông Lý Hưng Hạo: Lượng tiêu thụ máy điều hoà nhiệt độ do Công ty sản xuất đã tăng trên 50%, vì vậy ông được bầu là "10 nhân vật cải cách đổi mới lớn của TQ", ông còn lần thứ ba được "Forbes", tạp chí thương mại nổi tiếng Mỹ chọn vào danh sách các nhà giàu đất liền TQ.

Nhà ông Lý Hưng Hạo ở làng Phong Cương thành phố Phật Sơn tỉnh Quảng Đông, nơi đây cách Quảng Châu, thành phố cảng nổi tiếng miền nam TQ chưa đến một tiếng đồng hồ ngồi xe hơi. Tuy nói là nông thôn, nhưng nơi đây đã không thấy đồng ruộng, nhà ở, cửa hàng của dân làng cũng như nhà máy xây ở khắp nơi, trông như một thị trấn nhỏ.

Nhà ông Lý Hưng Hạo không có gì đặc biệt trong làng, đó là một toà lầu bốn tầng mầu hồng. Tầng một là xưởng chế biến găng tay sợi mà ông mở đã mười mấy năm, tầng hai trở lên dùng để ở. Gian tiếp khách nhà ông cũng khá đơn giản, phần lớn là đồ gỗ, trong góc nhà còn có đặt một chiếc máy khâu kiểu cũ.

Vợ chồng ông Hạo có hai đứa con gái, bà mẹ hơn 80 tuổi sống chung với họ. Vợ chồng ông Hạo đều bận việc Công ty, hai đứa con gái một đưa đi lưu học Niu Di-lơn, một đứa con đang học cao trung, bình thường mọi người ai bận việc người ấy, ít khi sum họp đầy đủ trong nhà, thường ở nhà chỉ có bà mẹ già và người ở giúp việc.

Bà mẹ ông Hạo cho phóng viên biết, đời sống hàng ngày của bà rất phong phú, ngoài xem ti vi ra, bà còn làm những việc lặt vặt trong nhà, như làm vệ sinh v,v. Ngoài ra, bà con thích tự mình may quần áo. Bà rất khéo tay, quần áo bà mặc phần lớn do mình tự may lấy. Bà có thân người nhỏ bé, nhưng tinh thần quắc thước, tiếng nói rất vang và nhanh.

"Con trai tôi hơn 6 giờ sáng đã ra cửa, rất bận. Ban ngày không có thời gian về nhà, có khi một tuần chỉ có vài buổi tối về nhà."

Ông Hạo là người rất bận, ông dáng người không cao, nhưng ăn nói nhanh nhẹn, tháo vát. Ông sinh ra trong một gia đình nông thôn, bố ông qua đời từ rất sớm, mẹ ông ở vậy nuôi dậy mấy đưa con lên người. Đời sống lúc đó rất khó khăn, nên chưa tốt nghiệp cao trung, ông đã buộc phải thôi học.

Để nuôi gia đình, ông Hạo từng mở cửa hàng buôn bán. 10 năm trước, ông mở một xưởng sửa chữa thiết bị máy đông lạnh tại quê, qua phát triển, xưởng nhỏ này nay đã trở thành tập đoàn doanh nghiệp hiện đại cỡ lớn gồm nhiều lĩnh vực liên quan đến máy điều hoà nhiệt độ, điện tử, công nghiệp hoá chất, công trình sinh học, mạng lưới tiêu thụ trải khắp hơn 200 nước và khu vực trên thế giới.

Quê ông Hạo ở tỉnh Quảng Đông, là một trong những khu vực nền kinh tế dân doanh phát triển nhanh nhất ở TQ, ngay từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, doanh nghiệp dân doanh cùng doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp tập thể tạo thành thế kiềng ba chân tại TQ. Ông Hạo nói, hơn 10 năm qua, chính vì được chính quyền địa phương hết sức ủng hộ, doanh nghiệp của ông mới có thể phát triển nhanh chóng như vậy.

"Hiệu suất làm việc và ý thức phục vụ của cơ quan chính quyền đã cao rất nhiều. Nghe nói chúng tôi muốn niêm yết thị trường, (người phụ trách cơ quan tài chính chính quyền còn) đích thân đến doanh nghiệp, hỏi xem chúng tôi cần giúp đỡ về mặt nào. Chính quyền có thể suy xét vấn đề từ góc độ của doanh nghiệp, đây là một ủng hộ rất lớn đối với chúng tôi."

1  2