Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-16 16:01:02    
Thành phố Thái Nguyên

cri

Nghe Online

Thái Nguyên là thành phố tỉnh lỵ tỉnh Sơn Tây nằm ở phía bắc miền trung TQ, đã có khoảng 2500 năm lịch sử. Tuy phố phường hiện nay người xe tấp nập, lầu cao san sát, nhưng trong các ngõ hẻm hay trên đường phố vẫn còn giữ lại được khá nhiều dáng dấp cổ xưa.

Đại lộ Nghênh Trạch rộng hơn 80 mét chạy từ đông sang tây, đã chia cắt thành phố Thái Nguyên thành hai phần nam bắc rất tề chỉnh. Đứng trên đường phố nhộn nhịp này, ta sẽ thấy được nét cổ xưa và hiện đại cùng tồn tại. Đó là những cao ốc đồ sộ ở phía tây bắc quảng trường mùng 1 tháng 5; Cung điện cổ đại với màu tường đỏ ngói xanh đang vươn cao sừng sững, đó là cung Thuần Dương, một đạo quán đã có hàng nghìn năm lịch sử; Năm dãy khuôn viên đã khéo kết hợp nền nghệ thuật kiến trúc đạo quán và nghệ thuật viên lâm hòa thành một khối, là một thế giới rất yên tĩnh cách biệt với sự huyên náo của thành phố.

Theo đại lộ Nghênh Trạch rộng rãi đi tiếp về phía tây, thì sẽ thấy một đường phố rất cổ kính, trên ngõ phố được gọi là Ngõ Dương Liễu này, có khá nhiều hiệu buôn cổ và trung tâm mua sắm rất sang trọng cùng nằm xen kẽ nhau. Du khách không những có thể vào siêu thị mua sắm, cũng có thể đến các cửa hiệu cổ để cảm thụ về phương ngôn, nếm các món ăn điểm tâm hay thưởng thức nghệ thuật tuồng kịch địa phương.Những người lần đầu tiên tới Thái Nguyên đều rất ngỡ ngàng trước sự tùy ý này của Thái Nguyên và nảy sinh lòng mến mộ đối với thảnh phố. Chị Nhiệm Dung đến công cán tại đây nói:

"Đến du ngoạn tại đây khiến tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Những cây hòe trên đường phố đều có treo một tấm biển nhỏ, trên ghi rõ tuổi cây và số thứ tự chẳng hạn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tại các ngõ hẻm trông rất bỉnh thường thôi, ấy thế mà lại có một hai hiệu sách rất nghiêm chỉnh, đang thả nhạc nhẹ, môi trường hết sức thanh nhã. Ngoài ra, còn có các hàng quán nhỏ làm các món ăn cũng rất ngon miệng".

Đối với Thái Nguyên có lịch sử lâu dài mà nói, thì Tấn Từ nằm ở phía tây nam thành phố có thể nói là một bộ sử thi, mỗi gốc cây ngọn cỏ ở đây đều là những ký ức của thành phố. Tại đây có một cây bách đã có hơn 2 nghìn năm, cho đến nay vẫn sum suê tươi tốt, chẳng khác nào một con rồng đang vút cao nhào lượn, nó đứng đó và đã chứng kiến biết bao mùa xuân hạ thu đông. Có tấm văn bia do vua triều nhà Đường Lý Thế Dân viết vào thế kỷ 7 công nguyên, từ thể chữ khoáng đạt như rồng bay phượng múa này, chúng ta có thể cảm nhận được hào khí cao vời của vị hoàng đế trẻ tuổi đã khởi binh từ Thái Nguyên đoạt được thiên hạ, sau đó dựng lên cơ nghiệp cường thịnh của triều nhà Đường. Trong Điện Thánh Mẫu do vua triều nhà Tống xây cho mẹ mình vào nghìn năm trước, có 44 pho tượng thị nữ rất tinh xảo, tế nhị và vô cùng sống động, với thân hình đầy đặn thon thả, nét mặt dịu dàng thanh tú, với tư thế yểu điệu rất tự nhiên, đã khiến ta phảng phất như nghe thấy tiếng cười nói của họ.

1  2