Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-10 16:41:58    
Viên đạn bắn tốt nhất trong đời—Chu Khởi Nam là chàng trai kỳ diệu---1

cri

Ngày 16 tháng 8, A-ten, hiện trường chung kết môn súng trường hơi 10 mét nam.

Bắn xong viên đạn cuối cùng, Chu Khởi Nam quay đầu lại tìm huấn luyện viên của mình theo thói quen. Thấy huấn luyện viên giơ ngón tay trỏ về mình, Chu Khởi Nam hiểu đã giành ngôi thứ nhất, nhưng anh không biết là mình hay là đồng đội Lý Kiệt đoạt ngôi thứ nhất. Nên dùng ngón trỏ chỉ vào mình hỏi lại, khi luấn luyện viên cũng chỉ ngón trỏ vào anh, thì anh mới biết, mình đã đoạt ngôi thứ nhất.

Chu Khởi Nam là một cái tên xa lạ. Khi chàng thanh niên thành phố Ôn Châu 19 tuổi này giành tấm huy chương vàng thứ 6 cho đoàn TQ, mỗi người theo đuổi người đoạt chức vô địch ngoài kinh ngạc và phấn khởi ra, đều hỏi nhau—anh là ai vậy?

Ngày 15 tháng 11 năm 1984, Chu Khởi Nam sinh ra tại làng La Xuyên thị trấn Sa Đầu huyện Vĩnh Giai, thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang. Bố Chu Viễn Hữu và mẹ Tạ Ái Phân đều là nông dân địa phương, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Năm lên 8 tuổi, để con cái của mình được ra thành phố ăn học, bố mẹ anh đã quyết định ra thành phố Ôn Châu thuê nhà ở, lúc đó cuộc sống của cả nhà đều dựa vào gian hàng bán hoa quả của bố mẹ.

1  2