|
Với những ai chưa xem qua tập luyện của đội bóng bầu dục, có thể sẽ không chịu nổi khi xem đội bóng bầu dục trẻ TQ tập luyện. Chỉ riêng hàng trăm lần va chạm thân thể phát ra những tiếng đập "Bình, bình" đã khiến người ta không sao chịu nổi, phải chăng các cầu thủ không biết đau, họ là chân đồng vai sắt chăng?

Sáng ngày 2 tháng 12, phóng viên đến trại tập luyện đội bóng bầu dục trẻ TQ tại Côn Minh, một tốp thanh viên trai trẻ trên người bốc hơi nóng vừa kết thúc tập luyện khởi động. Vì phải kết hợp tập luyện sức mạnh, đầu tiên họ tập trong nhà rèn luyện sức khoẻ. Sau đó là bài tập chuẩn bị với các động tác va chạm thân thể, 24 cầu thủ chia thành từng cặp đứng đối diện với nhau, đâm nghiêng người, đâm chính diện, lấy lưng đâm nhau, khom người lấy vai đâm vào vai nhau ... những động tác này không làm hời hợt, họ đâm thật mạnh, không ít người đã bị bật ra sau khi đâm nhau, có người lấy tay xoa cánh tay bị đâm miệng xít xoa.

Cầu thủ của chúng tôi có tố chất thân thể rất tốt, đa số đều cao hơn 1 mét 90, cân nặng trên 100 kg..." Nghe huấn luyện viên Trịnh Hồng Quân giới thiệu cầu thủ, phóng viên bất giác lè lưỡi, nghĩ rằmg đều là những người to khoẻ nặng trên 100 kg lấy hết sức đâm nhau, thì người bình thường chịu sao nổi.
1 2
|