Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-28 13:57:23    
thành phố Lưu Dương, xứ xở pháo hoa của tỉnh Hồ Nam TQ

cri

Nghe Online

"Sông Lưu Dương quanh co uốn khúc, mấy chục dặm sông đến Tương Giang". Bài hát "Sông Lưu Dương" thật mượt mà, tha thiết đã dẫn chúng ta đến với thành phố nhỏ Lưu Dương xinh đẹp ở miền trung nam TQ. Thành phố nhỏ bé này nằm giữa sự bao bọc của núi non, sông nước, rất trù phú và vô cùng xinh đẹp. Lưu Dương còn là xứ xở sản xuất pháo ở TQ, pháo hoa ở đây thật đa sắc màu và lạ mắt. Trong thời gian ngày hội du lịch Hồ Nam cách đây ít lâu, chúng tôi đã có dịp đến Lưu Dương, tận hưởng vẻ đẹp của phong cảnh non nước và pháo hoa của Lưu Dương.

Đi xe từ Trường Sa tỉnh lỵ tỉnh Hồ Nam, khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau thì đến Lưu Dương. Điều nổi tiếng nhất ở đây là dòng sông Lưu Dương chảy xuyên qua thành phố, mà ngay đến tên gọi của thành phố cũng bởi có sông Lưu Dương mới đặt như vậy.

Sông Lưu Dương có nhiều khúc sông, dọc theo bờ sông có khá nhiều phong cảnh đẹp. Ở mỗi khúc sông đều tạo nên những bãi bồi màu mỡ, xóm làng ẩn hiện giữa lũy tre xanh, đã toát lên một vẻ đẹp thùy mỵ của xứ nước Giang Nam. Thuyền nhẹ lướt trên mặt nước, chúng ta có thể lội xuống dòng nước trong mát, đặt bàn chân lên những hòn sỏi. Nếu may mắn thì có thế lượm được mấy viên đá Hoa Cúc, loại đá này chỉ ở sông Lưu Dương mới có. Chị Đỗ Tân Kỳ sinh sống ở bờ sông Lưu Dương giới thiệu rằng:

"Đá Hoa Cúc là đặc sản của Lưu Dương, nó nằm ở đáy sông, nó chẳng khác nào hoa cúc thiên nhiên mọc trong đá, qua bàn tay điêu khắc của thợ đá mới trở thành hàng mỹ nghệ. Đá Hoa Cúc rất nổi tiếng trên thế giới, những viên quý nhất có trị giá từ mười mấy vạn đến hai mươi vạn nhân dân tệ ".

Hoa văn trong đá Hao Cúc được hình thành vào 200 triệu năm trước, nó tựa như nụ hoa cúc nở rộ muôn hình vạn dạng. Vào khoảng 400 năm trước, các nghệ nhân Lưu Dương đã bắt đầu tìm vớt đá Hoa Cúc, rồi dựa vào hình thái đá thiên nhiên mà điêu khắc thành nhiều tác phẩm đá Hoa Cúc khác nhau như hình sông núi, chim chóc, hoa lá, hình người v v.

1  2  3