Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-10-11 17:57:51    
Câu chuyện về ông Hàn Sinh Nguyên, một nghệ sĩ biết hát nhiều và hát hay

cri

Nghe Online

Nghệ sĩ dân gian Hàn Sinh Nguyên năm nay 84 tuổi, là người dân tộc Hồi. Ông Hàn Sinh Nguyên có thể hát các bài dân ca với giọng hát, giai điệu khác nhau.

"Hoa Nhi" là một thể loại hát theo cảm hứng trước những gì mà mình nhìn thấy của các nghệ sĩ dân gian dân tộc Hồi, rất thịnh hành ở các tỉnh Thiểm Tây, Ninh Hạ, Cam Túc và Thanh Hải miền tây bắc Trung Quốc. Ông cha của ông Hàn Sinh Nguyên từng sinh sống ở tỉnh Thanh Hải, ông cụ nội của ông là một nghệ sĩ hát dân ca "Hoa Nhi" nổi tiếng ở tỉnh Thanh Hải. Sau do sức ép cuộc sống, cả nhà di chuyển đến Tân Cương, và định cư ở đó. Nhưng cuộc sống yên vui không được bao lâu, thì nhà ông Nguyên gặp phải một cuộc tai nạn, khiến ông trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Ông nói:

"Trước kia cha tôi làm thuê cho một địa chủ. Năm ông 37 tuổi, vì không đủ tiền đóng thuế, bị tên địa chủ treo ở chuồng ngựa đánh đập đến chết. Sau đó không lâu, mẹ tôi cũng chết bởi bị bỏng. Từ đó, tôi trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, bắt đầu cuộc sống lang thang. Điều may mắn là mùa đông năm đó tôi gặp ông Mã, một nghệ sĩ dân gian tốt bụng."

Ông Mã hát dân ca rất hay, sau đó không lâu ông Nguyên bắt đầu học hát dân ca "Hoa Nhi" với ông Mã. Hai ông cháu nương tựa lẫn nhau và hát rong kiếm sống. Ông Nguyên rất thông minh và có giọng hát hay, hơn nữa ông cũng rất hiếu thảo với ông Mã, nên ông Mã rất quý ông Nguyên. Ông Mã dạy ông toàn bộ kiến thức về thể loại hát "Hoa Nhi". Do vậy, ông Nguyên hát ngày càng thành thạo, không những có thể biểu diễn, mà còn có thể sáng tác.

1  2  3