Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-30 14:32:56    
Chùa La Pu Lâng nằm ở mép phía đông cao nguyên Thanh Tạng TQ

cri

Nghe Online

Cao nguyên Thanh Tạng và các vùng xung quanh nó ở miền tây TQ là nơi sinh sống của bà con dân tộc Tạng. Nơi đây là một miền đất rộng bao la, có nhiều phong cảnh thiên nhiên tráng lệ như: Sông băng, núi tuyết, nơi đầu nguồn sông v v, cùng phong cảnh nhân văn huyền bí với những khuôn viên chùa phật truyền thống Tạng. Chúng tôi xin lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn mấy ngôi chùa phật, thưởng thức sự huyền bí và phong phú của nền văn hóa phật giáo truyền thống Tây Tạng, cùng đến tham quan chùa La Pu Lâng nằm ở mép phía đông cao nguyên Thanh Tạng TQ.

Xuất phát từ Lan Châu tỉnh lỵ tỉnh Cam Túc miền tây bắc TQ, đi về phía nam khoảng hơn 100 km, thì trước mắt chúng ta là một tòa kiến trúc tỏa ánh vàng rực rỡ. Toàn bộ cụm kiến trúc này nằm dựa vào núi hướng ra mặt sông, với nhiều tòa điện nóc vàng và tháp phật khảm vàng, cũng như nóc lợp ngói lưu ly màu lục v v. Tòa kiến trúc có khí thế bàng bạc này chính là chùa La Pu Lâng.

Chùa La Pu Lâng là một trong những ngôi chùa phật truyền thống Tạng nổi tiếng của TQ, chùa xây vào năm 1709, là trung tâm phật giáo truyền thống Tạng và là viện phật học cao đẳng ở khu vực tây bắc TQ, người đến hành hương quanh năm không ngớt, vào thời thịnh nhất trong chùa có tới 4000 tăng lữ.

Khi chúng tôi tới trước cổng lớn của chùa này, chỉ thấy bên trong rất yên tĩnh, rất ít du khách , có mấy Lạt ma đang ngồi phơi nắng trước cửa, họ rất hứng thú khi thấy chúng tôi đến, nhưng khi chúng tôi định bắt chuyện với họ thì họ liền bẽn lẽn tản ra..

Người tiếp chúng tôi là một Lạt ma trẻ trong chùa tên là Cha xi Tra Sua, anh chăm chú gíới thiệu với chúng tôi, trong đó có khá nhiều truyện là lần đầu tiên tôi được nghe , qua đó có thể thấy được sự thâm thúy và kỳ diệu của nền văn hóa phật giáo truyền thống Tạng. Sau đó, Cha xi Tra Sua dẫn chúng tôi đến tham quan Viện y học của chùa. Đây là một học viện chuyên nghiên cứu y dược Tạng. Anh nói:

"Chùa La pu lâng gồm có 6 học viện, mỗi học viện có ba ngôi điện lớn, điện phía trước là nơi để học sinh tham quan, chính điện là lớp học, còn điện phía sau là là nơi để các tín đồ hành hương thờ phật. Y học viện chủ yếu là nghiên cứu y dược Tạng, cả thảy có hơn 130 học sinh, học 6 năm mới tốt nghiệp".

Viện y học là một khuôn viên rất đơn sơ, trên điện lớn giăng một băng vải đen, càng khiến nơi đây trở nên thật huyền bí khó tả. Anh Cha xi Tra Sua nói, các Lạt ma trong viện năm nào cũng phải lên núi hái thuốc, rồi bào chế thành thuốc Tạng trị bệnh cứu người để tu nhân tích đức.

Chúng tôi ra khỏi Viện y học đã vào khoảng hơn 5 giờ chiều, ánh hoàng hôn rọi trên nóc chùa vàng lấp lánh, những gam màu trắng, đỏ, vàng cùng rọi trên vách tường của các kiến trúc người Tạng, khiến chúng càng trở nên huy hoàng rực rỡ, vô cùng ngoạn mục. Chúng tôi thấy có khá nhiều sinh viên học viện mỹ thuật đang cặm cụi bên giá vẽ thực cảnh, màu sắc dưới bàn tay của họ đã khiến ngôi chùa trở thành những bức tranh màu, cảnh sắc ở đây quả thực là thiên đường của các họa sĩ.

1  2