Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-09 14:23:47    
Người phụ nữ nhẩy dù đầu tiên của nước Trung Hoa mới-bà Thẩm Nguyên Trân

cri

Cho dù đó là quyết định của tổ chức, , nhưng vẫn không ngăn cản nổi Trân và mấy chị em học nhẩy dù. Ngoài giờ, mấy chị em lặng lẽ luyện tập theo những động tác chính quy của các cố vấn Liên Xô dạy cho các chiến sĩ trong giờ học, uốn nắn cho nhau, cổ vũ lẫn nhau. Từ động tác " Hổ phục " khiến người ta chóng mặt đến động tác nhẩy, rồi tập nhẩy máy mô phỏng chị em đều học rất chăm chỉ cho đến lúc nắm vững mới thôi. Qua mấy tháng dày công luyện tập, mấy chị em mời đồng chí trưởng đoàn lính dù đến sát hạch những động tác chuẩn bị trước khi nhẩy dù, và các cô đều đạt tiêu chuẩn. Thế là, chị em một lần nữa xin cấp trên cho phép nhẩy dù . Trong qúa trình làm đơn, cố vấn Liên Xô cũ đã có tác động nhất định. Khi lãnh đạo hỏi họ liệu phụ nữ có nhẩy dù được không, cố vấn Liên Xô đã tỏ ý ủng hộ, rồi ký tên vào lá đơn trước. Rồi tin vui truyền đến, cấp trên quyết định cho phép chị em nhẩy dù .

Giờ phút mong đợi đã đến. Mấy cô gái rất phấn khởi nhưng cũng rất hồi hộp. Trân khích lệ chị em: " cho dù có hy sinh đi nữa, cũng phải nhẩy, nhất định không được ngồi máy bay quay về."Vì đây là lần nhẩy dù đầu tiên của chị em , khi gấp dù đồng chí trưởng đoàn chăm chú theo dõi từng động tác của chị em . Đồng chí phải chịu tránh nhiệm an toàn cho chuyến nhẩy dù đầu tiên này. Thậm trí trong khi bay, đồng chí vẫn hướng dẫn chị em những động tác khi nhẩy và cách giải quyết khi gặp bất trắc, cổ vũ chị em hảy dũng cảm .

Xúc động đến quên cả lời báo cáo .

Bị một trấn động mạnh, trong 3-4 giây đầu óc Trân không còn biết gì cả. Vút một cái, Trân cảm thấy như bị ai nhấc cổ lên, chiếc dù được mở ra. Trân phấn khởi đến hét lên. Lúc này, ngồi vững vàng trên hệ thống dây đeo, từng vầng mây trắng bay qua bên người Trân , cô phấn khởi vô cùng, nhìn xuống dưới ruộng đồng như đang vẫy gọi,sự căng thẳng ban đầu đã tiêu tan từ bao giờ không biết.

Trân bình tĩnh thao tác, lái dù bay về hướng sân đổ bộ.Chẳng bao lâu, Trân nhìn thấy những mũi tên trắng trên mặt đất. Đây là mũi tên chỉ hướng, theo yêu cầu quy phạm, người nhẩy dù nhất định phải hạ xuống ngược chiều gió, Trân một lần nữa điều chỉnh phương hướng của mình. Trân hạ xuống mặt đất đầu tiên . 3 đội viên nữ khác cũng lần lượt hạ xuống an toàn. Các đồng chí đứng trên sân đến bắt tay chúc mừng. Vì quá xúc động, Trân quên cả lời báo cáo mà Trân đã học thuộc từ lâu .

Ngày 3 tháng 8 năm 1952, Trân lại là người đầu tiên nhẩy ra khỏi cửa buồng máy bay. Lần này Trân là nhóm trưởng nhóm nữ nhẩy dù biểu diễn tại đại hội thể thao lần thứ nhất của quân giải phóng nhân dân TQ, sau Trân còn có 9 đội viên nữ. Tại sân hạ dù ở sân bay ngoại ô phía tây BK, các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước: Chu Ân Lai, Chu Đức, Hạ Long, Trần Nghị xem họ biểu diễn. Sau khi chị em hạ xuống mặt đất an toàn, thủ tướng Chu Ân Lai các đồng chí lãnh đạo khác hết sức phấn khởi, đứng dậy vỗ tay, rồi thân mật bắt tay từng chị em .

Sau này bà Trân chuyển ngành,nhưng bà vẫn giữ cuốn sổ ghi chép những kỷ niệm đó cho đến nay, trong đó có ghi chép thời gian 10 lần bà tham gia nhẩy dù. Nửa thế kỷ đã qua đi, tên tuổi của người phụ nữ nhẩy dù đầu tiên của nước Trung Hoa mới vẫn khắc sâu trong lịch sử của nước CHNDTrung Hoa .


1  2