Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-09-09 14:23:47    
Người phụ nữ nhẩy dù đầu tiên của nước Trung Hoa mới-bà Thẩm Nguyên Trân

cri
Khi anh Trương Lợi Vĩ trở thành nhà du hành vũ trụ đầu tiên của TQ, phóng viên liền nghĩ đến một "người bay" khác đó là bà Thẩm Nguyên Trân người phụ nữ nhẩy dù đầu tiên của TQ.

Trong con mắt của mọi người, bà Trân là một cụ già rất nhã nhặn, hàng ngày cùng với mọi người khiêu vũ và rèn luyện sức khỏe. Thế nhưng, lúc còn trẻ bà đã làm được một việc ghi vào trang sử của nước Trung Hoa, đó là bà là người phụ nữ nhẩy dù đầu tiên của TQ .

Nữ phiên dịch cũng có thể trở thành người nhẩy dù .

8 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 1951, trời quanh mây tạnh. Một chiếc máy bay vận tải I-12 từ một sân bay ở Trung Nguyên cất cánh. Thẩm Nguyên Trân đeo trên lưng bộ dù nặng 47 kg, ngồi sát bên cửa máy bay. Trân có cảm giác, hôm nay bộ dù nặng hơn mọi ngày, bởi vì chỉ một chốc nữa thôi Trân sẽ cùng các bạn chiến đấu Lý Triều Húc, Lăng Trung Khuê, Mao Trấn Di trở thành những phụ nữ nhẩy dù đầu tiên của nước Trung Hoa mới .

Hai năm về trước Trân không bao giờ dám nghĩ mình được bay lượn trên bầu trời của tổ quốc. Tháng 5 năm 1949, Thượng Hải được giải phóng. Tốt nghiệp trường trung cấp sư phạm lúc 16 tuổ, Trân có đủđiều kiện làm giáo viên tiểu học, thế nhưng, Trân i đã lựa chọn cho mình một con đường khác đó là nhập ngũ thi vào trường đại học quân chính Hoa Đông. Trân ôm ấp lý tưởng được trở thành một chiến sĩ quân giải phóng .

Thế nhưng, trường đại học quân chính Hoa Đông không cho Trân học chiến lược, chiến thuật, mà cho học tiếng Nga tại lớp học của cục chính trị quân đoàn ba. Từ đo,́ từ sáng đến tối Trân theo học giáo viên Liên Xô cũ mỗi ngày hàng 10 tiếng đồng hồ. Về đến ký túc xá vẫn tiếp tục ôn bài .

Vào một ngày tháng 9 năm thứ hai, một sĩ quan quân giải phóng không quen biết đến lớp. Sau khi điểm danh xong, người sĩ quan này hỏi han tình hình từng người một, dở xem sổ thành tích học tập của từng học viên. Cuối cùng anh đọc tên 7 học viên, yêu cầu những học viên này lập tức làm thủ tục tốt nghiệp. Trong số 7 người này có 4 phụ nữ. Lúc đó vừa thành lập đơn vị lính dù, mời chuyên gia Liên Xô cũ làm cố vấn huấn luuyện, cần gấp một số phiên dịch. 7 học viên này sẽ làm phiên dịch cho cố vấn Liên Xô .

Lữ đoàn không quân lục chiến số một là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của TQ lúc bấy giờ. Có tới 32 phần trăm là anh hùng lực lượng vũ trang, những người gương mẫu, những người có công. Công việc của phiên dịch là dịch những lời giảng giải về lý luận, thao tác của chuyên gia Liên Xô cho các lính dù TQ, trong lúc huấn luyện giúp chuyên gia Liên Xô uốn nắn những động tác sai của cán bộ chiến sĩ. Từ chỗ hiếu kỳ cho đến khi hiểu biết về lính dù một binh chủng mới, Trân thấy yêu đơn vị đặc biệt này và nẩy ra một ước mmuốn rất mãnh liệt: trở thành một người lính nhẩy dù. Ý nghĩ này của Trân đã được 3 bạn nữ ủng hộ ngay .

Cho dù có hy sinh cũng nhẩy .

Hiệu lệnh chuẩn bị vang lên. Trân đứng lên và cảm thấy tim đập thình thịch. Qua cửa xổ máy bay nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy rõ những làng xóm và đồng rộng. Trân hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Trân biết rằng, lúc này đang ở độ cao 800 mét như dự định. Hiệu lệnh thứ hai vang lên, cửa khoang máy bay mở ra, cơn gió thổi thốc vào mặt Trân, khiến Trân rùng mình. Trân điều chỉnh tư thế, bước chân phải trước, chân trái sau, bật nhanh ra khỏi cửa buồng máy bay .

Để hoàn thành lần nhẩy dù có ý nghĩa lịch sử này, Trân đã dày công tập luyện. Trân hỏi cố vấn Liên Xô huấn luyện mình: "ở Liên Xô cũ có phụ nữ nhẩy dù không ?"Vị cố vấn này nói : "ở nước tôi có phụ nữ nhẩy dù từ lâu rồi." Trân lại hỏi : ", liệu tôi có thể nhẩy dù được không."Vị cố vấn nhìn Trân hồi lâu rồi nói : "chỉ cần nắm vững động tác kỹ thuật, tôi nghĩ cô hoàn toàn có thể nhẩy được."

Trân kể lại chuyện này với các bạn, chị em bàn nhau rồi rủ nhau đi tìm trưởng đoàn lính dù, nói : " chúng tôi có nguyện vọng tham gia nhẩy dù." " Mấy cô ? Liệu có được không ? mấy hôm trước có một người bay lên rồi, nhưng không dám nhẩy xuống." " Ai bảo chúng tôi không dám, Liên Xô đã có phụ nữ nhẩy dù từ lâu rồi." "Vậy để tôi xin ý kiến cấp trên." Hôm sau, lãnh đạo cấp trên nói với mấy chị em : " nhiệm vụ của các cô là làm phiên dịch, hơn nữa mấy cô là phụ nữ, không may xẩy ra việc gì, chúng tôi biết ăn nói thế nào. Vì vậy, không thể đồng ý đề nghị của các cô. Đây là quyết định của tổ chức .

1  2