|

Quả thật, Vương Húc đã đầu vào rất nhiều và cuối cùng mới bước lên bục danh dự cao nhất. Cuộc đời thể thao của Vương Húc cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, vốn là một đô môn giu-đô, bắt đầu tập môn vật từ năm 13 tuổi, nay lại đang theo học tại trường Đại học Thể thao Bắc Kinh. Đặc điểm của Vương Húc là trí thông minh, song lại không cởi mở, cá tính này không có lợi cho môn vật giầu tính đối kháng này. Vì vậy, anh Hứa Khuê Nguyên – huấn luyện viên của Hương Húc đã phải dày công giúp đỡ, biến nhược điểm này trở thành ưu thế. Anh Hứa Khuê Nguyên nói:
"Vương Húc thường ngày ăn nói dè dặt, song rất quật cường. Nên tôi lưu ý điều chỉnh trong khi tập luyện, khiến cá tính này của Vương Húc dần dần thích ứng với các giải thi lớn. Như trong Thế Vận Hội A-ten lần này, Vương Húc đã tỏ ra khá vững vàng, bình tĩnh và không nôn nón trong thi đấu".
Qua so sánh, tuy thực lực của Ha-ma-gu-chi Ky-ô-cô có mạnh hơn Vương Húc, song do phải gánh chịu sức ép quá lớn, vị "Anh hùng Quốc gia" Nhật này còn là người phất cờ của Đoàn thể thao Nhật khi dự lễ khai mạc A-ten, nên bản thân Ky-ô-cô và Đoàn thể thao Nhật đều gửi gắm nhiều hy vọng vào tấm huy chương vàng này, cuối cùng chưa cótâm lý bình tĩnh trong thi đấu.
Sau khi thi đấu, Vương Húc – được đội vật nói là cô gái "cần có người cổ động đánh bạo" đã cảm ơn mọi người từng hết sức cổ động khuyến khích, cô nói:
"Tôi cảm ơn thày Hứa (tức huấn luyện viên Hứa Khuê Nguyên), cha mẹ và thân nhân của tôi, còn nhiều người hôm nay đã ủng hộ tôi tăng thêm dũng khí". 1 2
|