|
 Tại Thế Vận Hận Hội A-ten ngày 23-8 giờ địa phương, Đoàn thể thao TQ lại lập ra một kỷ lục mới. Trong cuộc thi đấu hạng cân 72 ki-lô-gam môn vật nữ, Vương Húc – đô vật Bắc Kinh 19 tuổi đã liên tiếp chiến thắng đô vật sừng sỏ của Nhật và Nga rồi cuối cùng đoạt chức vô địch. Môn vật nữ là môn thể thao lần đầu tiên được đưa vào Thế Vận Hội, vì vậy Vương Húc đã đoạt tấm huy chương vàng Thế Vận Hội đầu tiên môn vật nữ cho Đoàn thể thao TQ.
Tấm huy chương vàng này có phần "bất ngờ". Theo kế hoạch lúc đầu, thì đội vật TQ dự kiến gặt hái thành quả ở hạng cân 48 và 63 ki-lô-gam môn nữ, song thành tích của đô vật tại 2 hạng cân này đều không lý tưởng, mà tình cờ lại xuất hiện Vương Húc.

Trong giải bán kết, đối thủ của Vương Húc là Ha-ma-gu-chi Ky-ô-cô – đô vật nổi tiếng của Nhật, từng 5 lần đoạt vô địch thế giới, mà Hương Húc chẳng qua chỉ xếp thứ nhì tại Giải Vô địch Thế giới. Song Vương Húc quyết trí vươn lên, với khí thế hào hùng, lại nắm được sơ hở trên kỹ thuật của đối thủ và cuối cùng đã giành được thắng lợi. Trong giải chung kết, Vương Húc luôn luôn ở tư thế chủ động tấn công và cuối cùng cũng chiến thắng Ma-ni-ô-rô-va – đô vật của Nga và giành tấm huy chương vàng Thế Vận Hội môn vật nữ đầu tiên cho Đoàn thể thao TQ.
Kết thúc thi đấu, Vương Húc khen ngợi đối thủ và cũng gửi gắm niềm tin vào tương lai:
"Tôi tin rằng có đầu vào mới có thu ra. Tuy Ky-ô-cô chưa đoạt được huy chương vàng, song tôi từ đấy lòng khâm phục đô vật Nhật, xét đến cùng Ky-ô-cô là vô địch thế giới của 5 giải. Tôi mong có thể gặp lại Ky-ô-cô tại Thế Vận Hội Bắc Kinh năm 2008".
1 2
|