Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-20 16:30:50    
Một phát hiện mới ở hang Mạc Cao Đông Hoàng

cri

Hang Mạc Cao Đôn Hoàng, di sản văn hoá thế giới nằm trên địa bàn thành phố Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc miền tây Trung Quốc. Thành phố nhỏ biên thủy với 150 nghìn dân này mỗi năm thu hút hơn 200 nghin du khách trong và ngoài nước. Gần đây ở Đôn Hoàng lại phát hiện một hang đá mới, khiến cho nghệ thuật Đôn Hoàng kéo dài trong 1600 năm sẽ tiếp tục vươn dài, không bao lâu sẽ trở thanh một điểm du lịch "sốt dẻo".

Đôn Hoàng trong sử sách Trung Quốc được diễn giải như sau: Đôn có nghĩa là to lớn; Hoàng có nghĩa là thịnh. Cũng tức là huy hoàng đồ sộ. Đôn Hoàng từng là một thị trấn quan trọng trên con đường tơ lụa cổ nổi tiếng và sự huy hoàng khiến người đời chú ý. Mọi người sẽ cảm nhận được điều này khi đặt chân vào hang Mạc Cao.

Mạc Cao là một kho báu nghệ thuật phật giáo được giữ lại nguyên vẹn nhất trên thế giới hiện nay. Trên dãy núi địa mạo Các-tơ dài một km này có tới 492 hang động nối tiếp nhau, trong hang có những bức bích họa và tượng màu được xây dựng từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 14 công nguyên, chỉ riêng các bức bích họa đã lên tới 50 nghìn mét vuông. Nếu xếp chúng thành hàng thì sẽ trở thành một hành lang tranh cao một mét, dài 5 km, có thể nói là bức "Tường nghệ thuật bích hoạ" lớn nhất thế giới.

Trước cửa ra vào hang số 17 ở Mạc Cao có cất giữ kinh thư nổi tiếng trong và ngoài nước. Hang này co 1,6m, rộng 2,7m. Theo giới thiệu, năm 1900 khi một đạo sĩ họ Vương trong khi quét dọn đã phát hiện chiếc hang nhỏ này, trong hang chứa đầy những sách cổ, hội họa, tượng đồng...thuộc 10 triều đại từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 11 công nguyên. Sự phát hiện này đã khiến mọi người biết về Đôn Hoàng. Nhưng điều không may là những đồ cổ nghìn năm hiếm hoi trên thế giới này cũng dó đó mà bị cướp phá. Kể từ năm 1907, những điệp viên văn hóa của các nước Anh, Pháp, Nhật, Nga...đã trước sau dùng mọi thủ đoạn cướp đi khá nhiều bộ sách, bích họa và các pho tượng, muôn vàn cổ vật qúi hiếm đã bị thất lạc ở nước ngoài.

1  2