|


Trải qua sự lo lắng "không có huy chương vàng" hầu như trong cả 2 ngày, Đoàn thể thao TQ cuối cùng đã đón mừng tấm huy chương vàng thứ 11 tại Thế Vấn Hội lần này vào tối 18. Trương Quốc Chính – lực sĩ kỳ cựu 30 tuổi đã chịu đựng cơn đau và đoạt tấm huy chương vàng này cho Đoàn. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 3 của đội cử tạ TQ tại Thế Vận Hội A-ten.

Trong cuộc thi đấu vào tối 18, Trương Quốc Chính luôn luôn dẫn đầu đối thủ ở nửa chặng đầu. Do áp dụng sách lược đúng đắn, nên khi kết thúc môn cử giật, với thành tích 160 ki-lô-gam Trương Quốc Chính đã dẫn đầu lực sĩ Li Bae-yong – đối thủ chủ yếu của Hàn Quốc tới 7,5 ki-lô-gam. Thấy trước ưu thế to lớn này, nhiều người TQ tại hiện trường đều cho rằng tấm huy chương vàng này đã ăn chắc trong tay Trương Quốc Chính rồi. Thế nhưng đã xảy ra bất ngơ khi đua môn cử bổng. Tuy Trương Quốc Chính đã cử thành công 187,5 ki-lô-gam trong lần cử thử đầu, song anh đã thất bại khi cử 192,5 ki-lô-gam trong lần thứ 2. Và khi cử thử lần cuối cùng trọng lượng này, anh đột nhiên ngã vật xuống sàn đấu, rõ ràng là anh đã bị thương.
1 2
|