Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-16 09:55:05    
I-rắc trở lại với đại gia đình Ô-lim-pích

cri

A-la Hi-kmat Gia-xim là nữ vận động viên duy nhất trong đoàn thể thao I-rắc, chị năm nay 19 tuổi, là vận động viên chạy cự ly ngắn. Chị nói, "Tôi thay mặt cho đất nước tôi. Chúng tôi cần phải có lòng kiên nhẫn, Đất nước trải qua chiến tranh cần có thời gian rất dài để khôi phục bình thường. Tôi không mong đợi đoạt được huy chương tại thế vận hội, thậm chí không mong mình phát huy được trình độ cao nhất. Nhưng tôi biết, mình sẽ không bao giờ mất đi sức mạnh của hy vọng."

Vận động viên cử tạ I-rắc Mô-ha-mét Áp-đun Mu-nim, 23 tuổi, từ nhỏ chơi cử tạ với chúng bạn trên đường phố đã nuôi giấc mơ đi dự thế vận hội, để chứng tỏ với mọi người sự yêu thích của mình đối với cử tạ. Anh nói: "Tôi thích cử tạ, nó khiến tôi thấy mình thực sự là một người đàn ông. Tình hình đất nước chúng tôi rất khó khăn, điều kiện sinh hoạt và tập luyện của tôi cũng không dễ dàng. Nhưng khi thực sự yêu thích một môn thể thao, thì tất cả những việc ngoài đời đều không quan trọng. Tôi mong mình thi đấu tốt tại thế vận hội lần này, hơn nữa tôi mong được tham gia thế vận hội lần tới tổ chức tại Bắc Kinh năm 2008."

Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích I-rắc Mô-ha-mét Áp-đun Ga-phu dẫn đoàn thể thao I-rắc đến dự thế vận hội A-ten nói, "Tham gia thế vận hội là giấc mơ của chúng tôi. Chúng tôi rất may mắn, cuối cùng đã thực hiện được giấc mơ này. Khi bước ra khỏi sân bay quốc tế A-ten, chúng tôi đều rất xúc động. Cảm ơn tất cả những người đã từng giúp đỡ I-rắc, cảm ơn họ đã giúp chúng tôi thực hiện được giấc mơ tham dự thế vận hội." .


1  2