Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-04 19:42:35    
Chùa Linh Ẩn-một ngôi chùa cổ hàng nghìn năm bên bờ Tây Hồ Hàng Châu

cri

Phi Lai Phong còn gọi là Linh Tựu Phong, cao 168 mét, nhưng trên núi có nhiều khối đá có hình thù kỳ dị, cây cổ thụ um tùm, dây leo chằng chịt, hang sâu u mịch, có thể nói mỗi bước là một cảnh khiến cho du khách có cảm giác như đang đi trong một chậu cảnh khổng lồ. Trên núi còn có hơn 300 pho tượng phật thuộc các triều Ngũ đại, triều Nhà Tống và Nhà Nguyên, là kho báu nghệ thuật hang đá cổ đại hiếm có ở miền nam Trung Quốc. Một pho tượng được du khách yêu thích nhất là pho tượng phật Di-lặc đẫy đà tươi cười được điêu khắc từ thời Nhà Tống, đến nay đã hơn một nghìn năm. Bên cạnh phật Di-lặc còn có 18 vị la hán.

Dưới chân núi Phi Lai Phong có một ngôi tháp Lý Công để tưởng nhớ khai sơn tổ sư-hoà thượng Huệ Lý. Trong thời Nhà Tấn 1600 năm về trước có một cao tăng Ấn Độ tên là Huệ Lý đến Linh Tựu Phong, cho rằng nơi đây là chốn thần tiên, ông liền dựng lều ở lại đây và xây cất chủa Linh Ẩn, ông cũng trở thành người chủ trị đầu tiên của chùa này.

Chùa Linh Ẩn rất đúng với nghĩa chữ "Ẩn", bởi vì cả một ngôi chùa hùng vĩ đều ẩn dưới một màu xanh. Từ trên núi Phi Lai Phong nhìn sang màn sương mù bao trùm cả chùa, khiến nó càng trở nên vắng vẻ tĩnh mịch.

Khách hành hương không chỉ đến từ các nơi Trung Quốc và còn đến từ các nước Đông nam Á. Trong điện Thiên Vương có một bức hoành phi trên có 4 chữ "Vân lâm tiên tự", đây là bút tích của vua Khang Hy Nhà Thanh, nên chùa Linh Ẩn còn gọi là Vân Lâm Thiên Tự.

Trong chùa Linh Ẩn có một công trình kiến trúc mới gọi là La Hán Đường do các sư sãi trong chùa xây dựng bằng tiền quyên góp của khách hành hương. Trong La Hán Đường có 500 pho tượng la hán kích thước như người thật có nét mặt và tư thế hoàn toàn khác nhau, ngay đến pháp khí trong tay cũng không ai giống ai.

Nhà sư phụ trách tiếp khách trong chùa giới thiệu rằng La Hán Đường trước đây bị hoả hoạn năm 1943, mấy năm gần đây được tu sửa lại, 500 pho tượng La Hán trước kia là làm bằng gỗ nay được đúc bằng đồng. Ông còn cho biết trong thời gian cách mạng văn hóa ở Trung Quốc hồi thập niên 60, 70 của thế kỷ trước chùa Linh Ẩn suýt nữa thì gặp vận đen. Ngày 26-8-1966 Hồng Vệ Binh xông vào chùa đòi khoá tay Bồ tát, còn các sinh viên Trường Đại học Chiết Giang thì lại khăng khăng bảo vệ tượng Bồ tát. Sau khi báo lên Trung ương, thủ tướng Chu Ân Lai cho chỉ thị hãy tạm niêm phong. Bởi vậy sau mười mấy năm niêm phong tượng Bồ tát mới giữ được cho đến ngày nay.

Sau khi cách mạng văn hoá kết thúc năm 1976, chùa Linh Ẩn được coi là cảnh điểm du lịch và mở cửa đón khách đầu tiên. Không bao lâu các sư sãi trở về chùa và khôi phục các hoạt động tôn giáo. Từ năm 1985 chùa Linh Ẩn mới thu vé để giải quyết việc chi tiêu trong chùa, tuy giá vé chỉ 5 hào một người nhưng trong năm đầu tiên đã thu về hơn 2 triệu Nhân dân tệ, không những giải quyết được khoản chi tiêu mà còn có dư để tu sửa chùa.


1  2