Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-04 19:42:35    
Chùa Linh Ẩn-một ngôi chùa cổ hàng nghìn năm bên bờ Tây Hồ Hàng Châu

cri
Chùa Linh Ẩn nằm ở phía đông thành phố Hàng Châu tỉnh Chiết Giang, bên bờ Tây Hồ nổi tiếng. Trong khu chùa có một quả núi gọi là Phi Lai Phong có nghĩa là từ "núi bay đến". Muốn tìm hiểu chùa Linh Ẩn trước hết nên tìm hiểu về núi Phi Lai Phong, cái tên này có xuất xứ từ truyền thuyết "Hoà thượng cướp cô dâu".

Tế Công là một hoà thượng nổi tiếng trong thời cổ Trung Quốc, ông đi tu tại chùa Linh Ẩn, pháp hiệu là Đại Tế, trong dân gian vẫn thường gọi ông là Tế Công. Ông là một thiện thần, dù đến đâu ông cũng tìm cách bài trừ đau khổ, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Tương truyền Tế Công là người giỏi tiên đoán, một hôm ông đoán biết có một quả núi từ xa bay đến, ông sợ nó sẽ đè chết người bèn vội vàng vào thôn khuyên mọi người nhanh chóng di rời. Vì thường ngày mọi người thấy Tế Công có chút dở hơi lại hay trêu trọc người khác, nên cho rằng ông chỉ nói đùa thôi, không ai nghe lời ông. Lúc đó quả núi đã sắp bay đến, Tế Công lo sốt vo, bèn xông vào một nhà đang tổ chức đám cưới và cõng cô dâu chạy thục mạng. Mọi người trong thôn thấy hoà thượng cướp cô dâu bèn gọi nhau đuổu theo. Khi mọi người đang rượt đuổi thì bỗng dưng gió nổi đùng đùng, trời tối sập và cùng với một tiếng vang "long trời" là một quả núi bay tới hạ ngay trước chùa Linh Ẩn, đè bẹp cả thôn. Đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ Tế Công cướp cô dâu là để cứu dân. Quả núi này về sau được mọi người gọi là Phi Lai Phong. Cô Trần Vinh, hướng dẫn viên du lịch nói, Phi Lai Phong nằm sát ngay bên chùa Linh Ẩn, các hoà thượng trong chùa sợ nó lại bay mất nên mới trạm khắc rất nhiều tượng phật để trấn giữ, không cho nó gây tai họa cho người dân.

1  2